Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Tottenham 3-0 Leicester: Nụ cười Mourinho, nụ cười M.U

Tạp Chí Giáo Dục

Trên sân nhà, Tottenham đã có trận đấu hay nhất từ khi HLV Jose Mourinho về Bắc London làm việc. Chiến thắng của “Gà trống” cũng giúp Man Utd san bằng khoảng cách về hiệu số với Leicester dù chưa ra sân ở vòng 37…
Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 37 Premier League giữa Tottenham và Leicester có ý nghĩa cực kì quan trọng với cả hai bởi đội nào giành trọn 3 điểm sẽ có thêm cơ hội lớn để hoàn thành mục tiêu của mình. Với “Gà trống”, đó là vị trí thứ 6 cùng tấm vé dự Europa League để vớt vát một mùa giải bết bát còn “Bầy cáo” thì vẫn nuôi hy vọng kết thúc mùa bóng trong Top 4.
Đây là trận đấu phải thắng với cả Tottenham lẫn Leicester
Với tính chất quan trọng của trận đấu này, cả Jose Mourinho lẫn người đồng nghiệp Brendan Rodgers đều tung ra đội hình xuất phát tối ưu nhất mà mình đang có trong tay. Tottenham vẫn trông chờ vào “tam tấu” Son Heung Min – Harry Kane – Lucas Moura. Bên phía Leicester, Jamie Vardy tiếp tục là niềm hy vọng số 1 với sự hỗ trợ của Ayoze Perez và Harvey Barnes.
Tottenham có được khởi đầu không thể mỹ mãn hơn khi mở tỉ số chỉ sau 6 phút bóng lăn. Trong pha phản công cực kì chớp nhoáng của đội chủ nhà, Kane tung ra đường chuyền đẳng cấp để Son Heung Min thoát xuống như một cơn lốc. Tiền đạo người Hàn Quốc ngoặt bóng kĩ thuật loại bỏ Ryan Bennett trước khi tung ra cú dứt điểm. Bóng chạm chân James Justin và trở nên quá khó với Kasper Schmeichel.
Son Heung Min tỏa sáng từ rất sớm
Bàn thắng sớm có phần bất ngờ này giúp Tottenham thoải mái triển khai lối chơi phòng ngự – phản công mang thương hiệu Mourinho. Trong khi đó, Leicester buộc phải tràn lên để tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách chủ động khai thác cánh phải “Gà trống”, nơi Serge Aurier chơi hết sức lóng ngóng.
Leicester thực tế đã có liền 2 cơ hội rõ rệt chỉ trong 5 phút, đầu tiên là pha hãm bóng rồi dứt điểm quyết đoán của Ayoze Perez ở phút 20 rồi tiếp đến là cú giật gót nhạy cảm của Vardy trong tình huống phạt góc. Thế nhưng Hugo Lloris đã chơi tập trung để duy trì lợi thế cho Tottenham.
Càng đá, bài phòng ngự – phản công của Tottenham càng trở nên nguy hiểm. Phút 31, Son Heung Min thoát xuống cực nhanh sau đường chuyền dài của Harry Winks nhưng không thể thắng được Schmeichel. Thế nhưng tiền đạo người Hàn Quốc cũng chẳng phải tiếc lâu khi chỉ 6 phút sau đó, Kane đã đưa bóng vào lưới đội khách cũng từ một pha “hồi mã thương” chớp nhoáng với người kiến tạo là Moura.
Kane thể hiện duyên ghi bàn trước Leicester
Phút 40, lại là phản công, lại là Moura chuyền bóng và lại là Kane ghi bàn. Lần này, tiền đạo mang áo số 10 lập công với một pha xử lý gọn gàng trước khi cứa lòng đẹp mắt khiến Schmeichel chỉ biết bay người trong vô vọng. 3-0 cho Tottenham sau hiệp 1, một kết quả mà ít ai dám nghĩ đến trước giờ bóng lăn.
Bước sang hiệp 2, Tottenham tiếp tục chủ động nhường hoàn toàn thế trận cho Leicester và chấp nhận chơi rình rập. Dù vậy, sự thiếu đột biến trên hàng công khiến “Bầy cáo” cầm bóng nhiều nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Lloris. Cơ hội cũng chỉ đến với đội khách từ những tình huống cố định như cú sút phạt của Demarai Gray ở phút 58. Tuy nhiên, thủ mội đội trưởng của “Gà trống” vẫn là người xuất sắc hơn.
HLV Rodgers đã tung tất cả những con người tốt nhất ông có trên ghế dự bị, từ cầu thủ chạy cánh, tiền đạo đến các tiền vệ vào sân. Thế nhưng trước một Tottenham “đậm chất” Mourinho, Leicester vẫn bất lực, đặc biệt là khi Vardy bị chia cắt hoàn toàn với các "vệ tinh" xung quanh.
Mourinho hoàn toàn có thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò
Tỉ số 3-0 nghiêng về phía Tottenham được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Đây có thể coi là trận đấu hay nhất của “Gà trống” từ khi HLV Mourinho về làm việc và kết quả này giúp đội bóng Bắc London tạm chiếm vị trí thứ 6. Trong khi đó, Leicester đã đánh mất hoàn toàn lợi thế trong cuộc đua Top 4 dù Chelsea cùng Man Utd còn chưa ra sân ở vòng 37. "Bầy cáo" tạm được vị trí thứ 4 nhờ ghi được 4 bàn nhiều hơn Quỷ đỏ còn hiệu số đã ngang nhau là +28. Điều này đồng nghĩa đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ cần hòa 2 trận cuối là có suất trong Top 4.
Lệ Nhi (theo bongdaso)

Bình luận (0)