Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Tottenham dừng bước tại vòng bốn Cup FA

Tạp Chí Giáo Dục

Thất bại 0-2 trên sân Crystal Palace hôm 27/1 khiến Tottenham bị loại khỏi giải Cup quốc nội thứ hai liên tiếp chỉ trong bốn ngày. 
Tottenham thua Chelsea ở bán kết Cup Liên đoàn Anh hôm 24/1. Tại Ngoại hạng Anh, thầy trò Mauricio Pochettino kém đầu bảng Liverpool chín điểm sau 23 vòng. Ở Champions League, họ sắp đối đầu Borussia Dortmund ở vòng 1/8. Cup FA, vì thế, là cơ hội thực tế hơn cả để Tottenham nuôi mộng chinh phục một danh hiệu mùa này. 
Tuy nhiên, những gì Tottenham và các CĐV của họ nhận được khi làm khách đến sân Selhurst Park ở vòng bốn Cup FA hôm qua chỉ là thêm nỗi thất vọng. 
Wickham mở tỷ số cho Palace.
Chủ nhà Palace mở tỷ số ngay phút thứ 9, nhờ công Connor Wickham – một cầu thủ lần đầu tiên đá chính kể từ tháng 11/2016 – sau tình huống trung vệ Davinson Sanchez của Tottenham để Jeffrey Schlup vượt qua một cách dễ dàng. Đến phút 34, Kyle Walker-Peters vụng về để bóng chạm tay trong khu vực 16m50. Và cựu cầu thủ Tottenham, Andros Townsend dễ dàng ghi bàn từ chấm 11 mét, nhân đôi cách biệt cho Palace.
Tottenham trận này không có Harry Kane và Dele Alli vì chấn thương, trong khi Son Heung-min chưa kịp trở lại từ Asian Cup. Những sự vắng mặt ấy để lại khoảng trống quá lớn trên hàng công, nơi những Lucas Moura, N'koudou, Llorente tỏ ra lạc lõng.
N'koudou hai lần bị thủ môn Palace, Speroni từ chối, vào thời điểm Tottenham dồn toàn lực tấn công, tranh thủ lúc đối phương chỉ còn 10 người trên sân do Joel Ward được cáng khỏi sân một lúc lâu để chăm sóc vết rách ở mũi. Ngay cả khi được hưởng phạt đền, do Patrick van Aanholt phạm lỗi với Julian Foyth ở phút 44, Tottenham cũng không thể tận dụng cơ hội – Kierran Trippier sút ra ngoài.
Trippier tuyệt vọng sau khi đá hỏng phạt đền.
Tottenham chơi khá hơn sau giờ giải lao, nhưng vẫn không cải thiện được hạn chế lớn nhất ở khâu dứt điểm. Họ liên tục bị thủ môn Speroni từ chối cơ hội, trong đó có một tình huống người gác đền phía chủ nhà bay hết cỡ để chặn một cú sút hiểm hóc của Llorente. 
Thất bại 0-2 đồng nghĩa với việc Tottenham đã thua ba trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường. Viễn cảnh về một mùa giải trắng tay nữa đang ở rất gần thầy trò Pochettino. Và khi đó, sẽ rất khó để Tottenham ngăn chặn nguy cơ chảy máu nhân tài. Hàng loạt ông lớn châu Âu đang nhăm nhe những Kane, Alli, Erikssen, Son…, trong khi HLV Pochettino được xem là nằm trong tầm ngắm của Man Utd. 
Nhật Tảo (theo vnexpress)

Bình luận (0)