Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM: Biển đảo trong hàng triệu trái tim HS

Tạp Chí Giáo Dục

HS Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh vẽ tranh, trưng bày các mô hình về biển đảo. Ảnh: Q.Huy
Viết thư, làm thơ, trưng bày, triển lãm mô hình, tìm hiểu về biển đảo, quyên góp quỹ… là những hoạt động mà nhiều trường học trên khắp địa bàn TP.HCM hưởng ứng tích cực nhằm hướng về biển đảo quê hương. Hơn bất cứ lúc nào, trong thời điểm khi mà Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép trong vùng lãnh hải Việt Nam, những hoạt động trên đã khơi dậy thêm lòng tự hào dân tộc, tình yêu nước, đoàn kết bền chặt…
Thổn thức hướng về biển đảo
Tại Trường TH Phạm Ngũ Lão (Q.Gò Vấp), HS đã cùng tham gia viết thư, thăm hỏi, động viên các chiến sĩ cảnh sát biển, các anh lính hải quân đang làm nhiệm vụ ngoài khơi. Những lời hỏi thăm chân tình, mộc mạc, đầy xúc động, chứa đựng nhiều tình cảm sâu sắc với những thổn thức mà các em nhỏ gửi đến các anh. Em Nguyễn Thị Mỹ Trinh, HS lớp 5/5, viết: “Các chú bộ đội hải quân kính mến!… Chúng cháu ở nhà, được học tập, vui chơi trong sự quan tâm của gia đình và toàn xã hội. Để chúng cháu có được sự bình yên ấy thì các chú ở ngoài hải đảo xa xôi phải trải qua nhiều gian khổ. Qua truyền hình, chúng cháu hiểu thêm cuộc sống của các chú đầy khó khăn nhưng chúng cháu biết các chú luôn kiên cường vượt qua gian khổ để cầm chắc tay súng bảo vệ vùng biển của Tổ quốc Việt Nam. Các chú phải hy sinh cuộc sống riêng của mình. Các chú ơi! Chúng cháu cảm ơn các chú đã cho chúng cháu cuộc sống bình yên này…”.
Tại các trường TH Bình Triệu, Đào Sơn Tây (Q.Thủ Đức), Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1)… ngoài hoạt động viết thư, HS còn tham gia nuôi heo đất, gây quỹ hướng về biển đảo. Đặc biệt mỗi sáng thứ hai hàng tuần, HS nghiêm túc hát Quốc ca, Tiến quân cakhơi dậy tinh thần tự tôn, lòng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Việc làm này một lần nữa nhắc nhở các em về tình yêu quê hương, đất nước. Cô Hàn Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường TH Bình Triệu cho biết: “Mặc dù còn khá nhỏ nhưng HS rất hiểu, ý thức và quan tâm về chủ quyền lãnh thổ đất nước, đặc biệt chủ quyền biển đảo. Nhiều em không ngừng đặt các câu hỏi  xung quanh chủ đề này, nhiều em thể hiện ước mơ mai sau sẽ làm cảnh sát biển để bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Có thể nói những tình cảm đó hết sức thiêng liêng, quý báu trong thời điểm hiện nay”.
Tại các trường THCS, dù bận rộn với thi cử nhưng vẫn có nhiều hoạt động hướng về biển đảo quê hương. Trong các giờ ra chơi hay chào cờ, các trường chú trọng giáo dục cho HS về tầm quan trọng của biển đảo cũng như những thông tin thời sự xung quanh việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 sang vùng biển Việt Nam, đồng thời nhắc nhở các em hành động như thế nào để thể hiện lòng yêu nước.
Giờ chào cờ sáng thứ hai, thay vì các nội dung quanh học tập, thi cử thì HS Trường THCS Lạc Hồng (Q.10) đã được nhà trường dành riêng cả tiết để nói về vấn đề thời sự đang thu hút sự quan tâm của truyền thông trong nước và quốc tế là việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Qua đó, nhà trường đưa ra nhiều hình ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa để các em thấy và ý thức rõ việc bảo vệ chủ quyền biển đảo là rất quan trọng. Cô Lương Du Mai, Phó hiệu trưởng nhà trường nói: “Ngoài việc giáo dục HS lòng yêu biển đảo quê hương, vấn đề chúng tôi muốn nhấn mạnh là các em thể hiện lòng yêu nước như thế nào cho đúng. Chúng tôi dặn dò các em nên chia sẻ thông tin, cách suy nghĩ của mình về vấn đề này với giáo viên để giáo viên kịp thời có những định hướng đúng đắn cho các em”.

Các cháu Trường MN Nam Sài Gòn quyên góp ủng hộ chiến sĩ kiểm ngư và cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Ảnh: T.Tri
 
Tận dụng những phút ra chơi, các trường cũng tổ chức giáo dục cho HS thông qua đài phát thanh. Cô Nguyễn Thị Thảo Trang, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Du (Q.Gò Vấp) chia sẻ: “Những ngày gần đây chúng tôi tăng cường giáo dục thông qua loa phát thanh của trường. Giờ ra chơi, chúng tôi thường đọc các bản tin thời sự nói về vi phạm của Trung Quốc đối với biển đảo Việt Nam và thiện chí hòa bình của nước ta, đồng thời nhắc nhở HS về việc các em cần làm gì để thể hiện lòng yêu nước của mình. Ngoài ra, những bài hát về biển đảo, về các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng được phát thường xuyên hơn…”.
Mỗi giờ lên lớp, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) không quên nhắc nhở HS hành động như thế nào để thể hiện tình yêu của mình đối với đất nước. Em Trần Thị Hồng Phúc, HS lớp 9/5 của trường chia sẻ: “Qua các thông tin thời sự trên báo đài cũng như giáo viên cung cấp, chúng em càng thận trọng hơn trong các hoạt động của mình. Người Việt Nam ai cũng mang trong mình dòng máu yêu nước nhưng em nghĩ một số người có hành động quá khích trong biểu tình là không nên. Chúng em luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nên sẽ cố gắng học tập, bình tĩnh trước mọi hành động bởi chúng em tin tưởng với một dân tộc yêu hòa bình, dân tộc đó sẽ chiến thắng trước mọi kẻ thù”.
Hành động thiết thực

HS Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM) quyên góp trong chương trình “Tiếng biển, tiếng của non sông”. Ảnh: Q.Huy
HS thành phố đã thể hiện lòng yêu nước của mình qua những hành động rất thiết thực. Giờ chào cờ trong 2 tuần vừa qua, HS Trường THCS – THPT Hồng Hà không chỉ được giáo dục về biển đảo quê hương mà các em còn tích cóp tiền để ủng hộ các chiến sĩ ngoài đảo xa. Cô Hà Thị Kim Sa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường phát động HS quyên góp tiền ủng hộ tinh thần các chiến sĩ cảnh sát biển đang bảo vệ chủ quyền vùng biển, đặc biệt là những kiểm ngư bị thương khi bị tàu Trung Quốc đâm vỡ kính. Hơn 1 ngàn HS của trường đã quyên góp được hơn 20 triệu đồng”.
Tại các trường khác cũng có kế hoạch ủng hộ Trường Sa như Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1), Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (Q.Tân Bình)… Thầy Nguyễn Văn Vượng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều cho hay: Các em còn nhỏ tuổi nên thể hiện lòng yêu nước chủ yếu tập trung vào học tập và hành động thiết thực như viết thư thăm hỏi, quyên góp tiền ủng hộ các chiến sĩ. Hiện không chỉ có giờ chào cờ mà giờ ra chơi vào buổi sáng và buổi chiều chúng tôi đều có kênh thông tin trao đổi với HS về tình hình biển đảo. 
Sáng 19-5 trong tiết chào cờ đầu tuần, Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc. Ngay sau buổi lễ phát động quyên góp với chủ đề HS TP.HCM chung sức vì chủ quyền biển đảo, số tiền đã lên đến 23,6 triệu đồng. Thầy Nguyễn Hùng Khương – Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Ngoài phát thanh tuyên truyền giáo dục kiến thức và tình yêu biển đảo, nhiều cuộc thi được các em hào hứng tham gia như: Thi thiết kế mô hình về biển đảo, vẽ tranh áp phích cổ động và viết bài cảm nhận về biển đảo, lồng ghép chủ quyền biển đảo vào chương trình học cho một số bộ môn, giao lưu với lữ đoàn hải quân, quyên góp cờ Tổ quốc tặng ngư dân…
N.Trinh – D.Bình – N.Quang
Nhắn nhủ với HS, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định: “Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, dân tộc ta không phải dùng sức mạnh của cơ bắp mà bằng trí tuệ và văn hóa. Vì vậy, nhiệm vụ của các em bây giờ là phải gắng sức học tập, có trí tuệ thì mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được”.
 

Bình luận (0)