Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

TP.HCM: Cả xóm thức trắng để giữ nhà giữa dòng triều dâng

Tạp Chí Giáo Dục

Khuya 24-10, nước sông dâng cuồn cuộn, len lỏi qua từng con hẻm nhỏ ở Bình Quới. Cả xóm chìm trong nước, người dân lội bì bõm giữa bóng đêm để cứu đồ, bơm nước, canh điện.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến gần nửa đêm 24-10, triều cường tại khu vực Bình Quới vẫn chưa có dấu hiệu rút. Nước sông từ ngoài tràn vào, len lỏi qua từng ngóc ngách khiến cả khu phố ngập sâu trong biển nước.

Người dân Bình Quới kê đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng trong đợt triều cường cao nhất năm
Nước triều dâng cao khiến nhiều tuyến hẻm ở Bình Quới bị ngập sâu trong đêm 24-10
Các cửa ra vào được chặn tạm bằng nhiều vật dụng để giảm lượng nước tràn vào nhà dân
Nhiều người dân phải thức trắng đêm, ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc

Người dân Bình Quới trắng đêm kê đồ, tát nước

“Nhà tôi hai ngày nay ướt sũng, quần áo, chăn mền đều phải giặt lại hết. Tối nào cũng thức tới gần sáng để tát nước, hôm nay còn dâng cao hơn hôm qua nữa”, anh Trần Văn Quang (phường Bình Quới) nói, giọng đầy mệt mỏi.

Không chỉ anh Quang, chị Lưu Thị Hạnh phải gửi con sang nhà người thân tránh ngập. “Nhà lúc nào cũng ẩm, đồ đạc ướt hết, chẳng còn chỗ khô. Mong nước mau rút để dọn dẹp cho xong”, chị nói.

Tại khu cư xá Thanh Đa, bà Ngô Thị Mỹ Dung (54 tuổi) vừa lau sạch lớp bùn từ sáng thì đến chiều nước lại dâng cao. “Tưởng nghỉ được một hôm, ai ngờ nước vô lại. Hai ngày rồi tôi chưa ngủ trọn đêm nào”, bà Dung kể.

Trong căn nhà ngập mùi ẩm, mọi thứ đều được kê cao: tủ lạnh đặt trên giường, chăn gối xếp lên bàn. “Tối qua vừa hạ xuống vì tưởng nước rút rồi, ai dè triều lên lại. Tủ lạnh, máy giặt đều ướt, chắc hư hết rồi”, bà Dung nói thêm.

Tấm ván được dựng ngang cửa nhằm hạn chế nước triều dâng cao tràn vào
Triều cường đạt đỉnh gần 1,8m, gây ngập diện rộng tại các khu dân cư ven sông

Bao cát, máy bơm bất lực trước đợt triều cao nhất năm

Ở hẻm 140 Bình Quới, sau trận ngập đêm 23-10, người dân chung nhau mỗi nhà 50.000 đồng mua bao cát để chặn đầu hẻm. Nhưng đến chiều 24-10, nước lại tràn vào, ngập lên tận đầu gối.

“Bơm ra được bao nhiêu, nước lại tràn vô bấy nhiêu. Chỉ giảm được phần nào thôi chứ chịu không nổi”, anh Phạm Quốc Huy, chủ quán ăn trong hẻm, lắc đầu nói. Gần 30 năm sinh sống tại đây, anh cho biết hệ thống thoát nước đã cũ kỹ, mỗi khi triều lên mạnh là cả xóm khốn khổ.

Bà Võ Thị Tuyết Mai (61 tuổi) dùng tấm ván chắn ngang cửa, không phải để ngăn nước mà để giữ đồ khỏi trôi ra đường. “Tôi biết ngập là chắc rồi, chỉ lo nước tràn vô ổ điện, nguy hiểm lắm nên phải thức canh cả đêm”, bà chia sẻ.

Nhiều vật dụng bị hư hỏng, người dân phải thu dọn để bỏ đi
Máy bơm hoạt động xuyên đêm để hút nước triều tràn vào nhà dân

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, đỉnh triều tối 24-10 đạt gần 1,8m – mức cao nhất trong năm nay, gây ngập nặng tại nhiều khu vực. Đây là đợt triều được xác định đạt cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2, và nếu mưa lớn xuất hiện cùng thời điểm, tình hình có thể còn nghiêm trọng hơn.

Đến rạng sáng 25-10, nước vẫn chưa rút hoàn toàn. Nhiều người dân Bình Quới vẫn cặm cụi kê đồ, bơm nước trong ánh đèn mờ, mong trời sớm sáng để bắt đầu lại một ngày mới giữa căn nhà ẩm ướt.

Thủy Phạm

Bình luận (0)