- 1 TP.HCM: Cha mẹ đội mưa, tiếp sức cho sĩ tử vượt vũ môn
Chiều 26-6, khi hơn 99.000 học sinh TP.HCM hoàn thành bài thi môn toán – một trong những môn quan trọng của kỳ TP. Trong làn mưa nặng hạt ấy, hàng trăm phụ huynh vẫn đứng đợi con trước các điểm thi, âm thầm và lặng lẽ.


Tại điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh), hình ảnh những người cha, người mẹ ướt sũng dưới mưa, vẫn kiên nhẫn chờ con bước ra khỏi phòng thi, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Có người đứng nép dưới tán cây, có người co mình dưới mái hiên, có người chẳng tìm chỗ trú, cứ đứng thẳng dưới mưa – ánh mắt luôn hướng về cánh cổng trường. Không một ai than phiền. Với họ, chỉ cần con khỏe mạnh, bình an, mọi bất tiện đều trở nên nhỏ bé.

Chị Nguyễn Thị Bình (ngụ tại quận Bình Thạnh) vừa vội khoác áo mưa cho con vừa chia sẻ: “Chỉ sợ con dính mưa mà cảm lạnh, ảnh hưởng tới bài thi ngày mai, chứ phụ huynh đứng đợi thế này cũng không sao cả”. Một câu nói bình dị, nhưng ẩn chứa bao yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của những người làm cha mẹ.
Cũng mang tâm trạng tương tự, anh Nguyễn Văn Ngọc (cùng ngụ Bình Thạnh) đứng lặng dưới mưa, tay cầm sẵn chiếc áo mưa. Khi thấy con trai bước ra, anh nhanh chóng chạy đến choàng áo cho con. “Nó bảo làm bài không tốt lắm, nhưng tôi động viên con cứ cố gắng hết mình. Ngày mai còn thi, mong nó giữ sức khỏe”, anh Ngọc xúc động.

Những hình ảnh phụ huynh khoác áo mưa cho con, hay cha mẹ và sĩ tử cùng đội mưa bước nhanh qua cổng trường, đã trở thành khoảnh khắc đẹp trong buổi chiều mưa mùa thi. Không ồn ào, không phô trương, nhưng chính những điều bình thường đó lại làm nên một buổi chiều đầy cảm động. Mưa có thể làm ướt áo, nhưng không thể làm nguội đi tình yêu, kỳ vọng và sự đồng hành mà gia đình luôn dành cho các sĩ tử.

Bên cạnh sự đồng hành của phụ huynh, nhiều tình nguyện viên cũng đã có mặt tại các điểm thi, không ngại thời tiết xấu, hỗ trợ thí sinh từ việc che dù, phát nước đến hướng dẫn di chuyển. Tất cả cùng tạo nên một “lá chắn” vững chắc, giúp thí sinh an tâm bước vào kỳ thi quan trọng.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 26-6, toàn thành phố có 96.498 thí sinh đăng ký theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong số này, 276 thí sinh vắng mặt, chiếm tỷ lệ 0,29%. Trong khi đó, 797 thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đều có mặt đầy đủ, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở GDĐT TP.HCM – cho biết, tỷ lệ chuyên cần cho thấy mức độ nghiêm túc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các em học sinh.
Tuy nhiên, trong buổi thi sáng cùng ngày, một thí sinh không may gặp sự cố về sức khỏe , bị đau bụng dữ dội và phải nhập viện cấp cứu. Ngay khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã kịp thời hỗ trợ, đồng thời tiến hành thủ tục để xem xét đặc cách tốt nghiệp cho trường hợp này theo quy định hiện hành.
Thủy Phạm
Bình luận (0)