Nhịp cầu sư phạm

TP.HCM: Học sinh tiểu học viết thư, trích tiền ăn sáng gửi đến bạn bè miền Bắc thân yêu!

Tạp Chí Giáo Dục

817 lá thư đầy xúc động đã được các bạn học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (quận 5) gửi kèm cùng với phần tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng do bão số 3, trong đợt vận động quyên góp của trường sáng 12-9.

Học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái gửi những bì thư ủng hộ đồng bào miền Bắc

“Các bạn miền Bắc thân mến! Mình ở miền Nam hay tin các bạn gặp lũ lụt do ảnh hưởng của bão mình chỉ có thể động viên các bạn thông qua lá thư này. Mong các bạn vượt qua khó khăn này”.

“Mình hy vọng các bạn học sinh miền Bắc vượt qua mọi khó khăn, vất vả do bão Yagi hoành hành trong những ngày qua. Các bạn miền Bắc ơi, cố lên nhé!”.

Những dòng chữ non nớt nhưng nắn nót được học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái viết trên những bì thư chuyển gửi ra miền Bắc khiến ai cũng nghẹn ngào.

Những dòng chữ, bức tranh được các bạn học sinh gửi cùng bì thư ra miền Bắc thân yêu

Đó còn là lá thư của H.H. – học sinh lớp 2/2 nắn nót, dán sau bì thư ủng hộ gửi đến đồng bào miền Bắc. “Mình rất tiếc về thiên tai mà gia đình các bạn đang gặp phải. Hy vọng một chút san sẻ của mình có thể giúp các bạn sớm vượt qua khó khăn. Cầu chúc các bạn an toàn và nhanh trở lại cuộc sống bình yên”.

H.H. cho biết, bạn viết thư vào tối qua với sự hỗ trợ của mẹ. Phần tiền ăn sáng nay cũng được bạn bỏ vào bì thư gửi đến các bạn học sinh miền Bắc. “Em xem thời sự thấy các bạn miền Bắc lũ lụt, em thương nhiều lắm. Em mong mưa lũ chóng đi qua để các bạn lại được đến trường như em…”.

Lá thư được viết gửi đến bạn bè miền Bắc với tất cả tình yêu thương

Còn Ngọc Bích – lớp 2/1 lại dành cả buổi tối qua để vẽ lên bì thư của mình những chùm bóng bay, bầu trời xanh cao vời vợi và hàng cây vi vút. Bức tranh này Ngọc Bích gửi đến nhà trường cùng với phần tiền bỏ heo đất 50.000 đồng mẹ cho, với ước mong duy nhất là các bạn học sinh miền Bắc được bình an trong bão lũ, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Sáng nay, trước khi đến trường, Gia Bảo – lớp 4/3 được ba cho 20.000 đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc. Bì thư gửi đi được Gia Bảo viết kèm theo lời nhắn “Miền Bắc ơi cố lên”!

Bạn xúc động: “Chúng em được mặc quần áo đẹp, đến trường học tập còn các bạn miền Bắc lại đang phải oằn mình chống lũ. Rất nhiều bạn không thể đến trường. Nhiều bạn còn mất cả nhà cửa. Em mong các bạn luôn vững vàng để vượt qua bão lũ…”.

Hơn 800 lá thư đã được gửi đi với mong ước miền Bắc sớm vượt qua khó khăn do bão lũ

Cô Đinh Thị Hồng Nhung – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái cho biết, trong chiều qua nhà trường đã phát động toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường ủng hộ đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Đợt vận động nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình trong đội ngũ và phụ huynh học sinh. Bởi ai ai cũng mong muốn được chia sẻ một phần nào đó giúp đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn. Thậm chí, trước đợt vận động, nhiều phụ huynh, học sinh còn tìm gặp hiệu trưởng hỏi bao giờ trường mới tổ chức vận động ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Gần 79 triệu đồng đã được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc

Cô Nhung phấn khởi cho biết, trong sáng nay, toàn trường ủng hộ được gần 77 triệu đồng. Việc ủng hộ hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện. Tiền ủng hộ được các em trích từ phần tiền ăn sáng; từ tiền ba mẹ thưởng khi học tập tốt; từ tiền mừng tuổi… để gửi đến bạn bè miền Bắc.

“Điều bất ngờ là không chỉ ủng hộ vật chất mà em nào cũng nắn nót viết những lời nhắn gửi, vẽ những bức tranh tươi sáng gửi đến bạn bè phương xa, như một cái ôm thật chặt. Nhà trường vô cùng xúc động với tình cảm này của các em học sinh, hạnh phúc khi các em biết sẻ chia, có lòng trắc ẩn…” – cô Nhung rưng rưng.

Theo cô Nhung, toàn bộ số tiền vận động sẽ được nhà trường gửi đến Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM để cùng toàn ngành gửi ra miền Bắc, chia sẻ, xoa dịu những đau thương, mất mát của đồng bào miền Bắc.

Yến Hoa

Bình luận (0)