- 1 TP.HCM: Nhiều chùa đồng loạt cử ba hồi chuông cầu quốc thái dân an trong ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp
Đúng 6 giờ sáng ngày 1-7, hàng loạt chùa tại TP.HCM như Việt Nam Quốc Tự, Vĩnh Nghiêm, Ngọc Hoàng, Pháp Hoa, Phổ Quan đồng loạt cử ba hồi chuông theo chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nghi thức diễn ra trong ngày đầu tiên thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi hoàn tất sáp nhập hành chính.

Không khí tại các ngôi chùa nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ tờ mờ sáng, nhiều người dân đã có mặt để chờ đón khoảnh khắc ba hồi chuông vang lên đồng loạt. Bên cạnh các phật tử quen thuộc đến hành lễ ngày rằm, mùng 1, cũng có những người lần đầu đến chùa vào khung giờ sớm như vậy – vì lời mời gọi từ một thời khắc thiêng liêng của đất nước.
“Tôi đọc báo thấy thông tin nên dậy sớm đến đây xem. Bình thường tôi vẫn đi chùa nhưng hôm nay cảm giác rất khác, có điều gì đó trang trọng và xúc động hơn”, chị Lan (phường Bàn Cờ, TP.HCM) chia sẻ tại Việt Nam Quốc Tự.
Ở chùa Vĩnh Nghiêm, bà Miên (phường Nhiêu Lộc) bày tỏ: “Một tuần tôi đi chùa 3, 4 lần. Sáng nay biết chùa đánh ba hồi chuông trong ngày đầu thực hiện chính quyền hai cấp, tôi thấy rất mừng. Đất nước sang trang mới, tôi chỉ cầu mong yên bình và mọi người sống hạnh phúc”.

Nhiều bạn trẻ cũng có mặt từ rất sớm. Hoàng Khiêm (phường An Đông) nói: “Tôi và bạn dậy từ 5 giờ 30 phút để đến đây. Nghe chuông vang giữa sớm mai, tôi thấy lòng mình lặng lại. Dù dậy sớm nhưng thấy rất đáng”.
Trước đó, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi văn bản đến Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố, đề nghị đồng loạt tổ chức ba hồi chuông – trống Bát Nhã vào đúng 6 giờ sáng 1-7. Đây là hoạt động mang tính biểu tượng, thể hiện tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong sự kiện được xem là dấu mốc lịch sử: ngày các địa phương chính thức đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính.

Hội đồng Trị sự cho biết, nghi thức ba hồi chuông trống Bát Nhã kèm tụng kinh cầu an là truyền thống tâm linh thiêng liêng, không chỉ thể hiện nguyện ước quốc thái dân an mà còn khơi dậy sức mạnh tinh thần, đoàn kết của dân tộc. Trong tiếng chuông sáng 1-7, nhiều người đã lặng thầm chắp tay hướng nguyện về một tương lai thịnh vượng, khi đất nước bước vào giai đoạn chuyển mình mới.
Thủy Phạm
Bình luận (0)