Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

TPHCM: Bắn 6 phát súng khống chế 2 tên cướp

Tạp Chí Giáo Dục

Thấy cô gái đi bên đường, Kiệt và Cường áp sát giật túi xách bỏ chạy. Bị công an truy đuổi, bắn 5 phát súng nhưng 2 tên cướp ngoan cố. Phát súng thứ 6 vang lên, tên Kiệt bị hạ gục.
Ngày 22/5, tên Nguyễn Tuấn Kiệt (20 tuổi, ngụ tại phường 2, quận 4, TPHCM) đã xuất viện sau khi được các bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy băng bó vết thương ở đùi trái do bị bắn.
Trước đó, chiều ngày 21/5, Kiệt và Cao Hữu Cường (25 tuổi, ngụ phường 6, quận 4) rủ nhau sang quận 1 uống cà phê, rồi rủ nhau đi cướp. Vòng vo khắp các ngã phố, đến khu vực đường Bãi Sậy (quận 5) chúng phát hiện chị Tô Ngọc Hạnh (54 tuổi, ngụ quận 6) đang cầm túi xách đi trên đường. Hai tên Kiệt, Cường áp sát giật túi xách chị Hạnh rồi bỏ chạy.
Nạn nhân tri hô, các trinh sát hình sự phát hiện truy đuổi và bắn 5 phát súng chỉ thiên, nhưng 2 tên cướp vẫn ngoan cố bỏ chạy. Khi đến giao lộ Hải Thượng Lãn Ông – Phùng Hưng các trinh sát bắn phát đạn thứ 6 trúng vào đùi trái tên Kiệt làm cả 2 té ngã. Kiệt được đưa vào bệnh viện, Cường bị bắt giữ đưa về công an xử lý.
Tang vật thu được là túi xách có 400 ngàn và giấy tờ tuỳ thân đã được trao trả lại cho nạn nhân. 
Công Quang (Dan tri)

Bình luận (0)