Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

TPHCM: Bỏ 500 USD thuê làm giả hộ chiếu để xuất ngoại, bán dâm

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cấm nhập cảnh vào Malaisia vì có hành vi liên quan đến tệ nạn xã hội nên Hằng tìm đến “cò” Công để làm giả hộ chiếu tiếp tục sang Malaisia hành nghề. Tuy nhiên, từ một sự trùng hợp khi người có cùng họ tên với cái tên giả mà Hằng đang sử dụng đến làm thủ tục xuất cảnh được báo lên Cơ quan điều tra nên cả Hằng và “cò” làm giấy tờ giả đã sa lưới pháp luật.

Ngày 8.5, PC45 Công an TPHCM cho biết đã triệt phá đường dây chuyên làm giả giấy tờ xuất cảnh, bắt 2 nghi can gồm Đỗ Hữu Công (tự Công “đen”, SN 1962, ngụ Q. Bình Thạnh, TPHCM), Huỳnh Thị Lệ Hằng (SN 1987, quê huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Công và Hằng tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra cho thấy, vào đầu năm 2014, chị Nguyễn Thúy Diệu đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TPHCM để làm thủ tục định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì cán bộ của cơ quan này phát hiện có 1 người mang tên họ của chị Diệu đang ở tận Malaisia.

Trước sự việc nất ngờ này, chị Diệu cam đoan là mình chưa từng làm một thủ tục liên quan nào và có cung cấp thông tin là đã làm mất giấy Chứng minh nhân dân (CMND) của mình vào một khoảng thời gian trước đó, sau đó chị đi làm lại.

Nghi ngờ có điều khuất tất trong trường hợp này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Phòng PC45 – Công an TPHCM, yêu cầu điều tra làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho công dân. Qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 3.2014, PC45 đã bắt người mang tên Nguyễn Thúy Diệu giả khi người này đáp máy bay về Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Được đưa về Cơ quan CSĐT, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng này đã chịu khai ra tên thật của mình là Huỳnh Thị Lệ Hằng. Do đã từng xuất cảnh sang Malaisia để làm nghề bia ôm, kích dục cho khách nên Hằng bị cơ quan chức năng nước này đưa vào diện nghi vấn, không cho nhập cảnh.

Bị cấm cửa, không thể “làm ăn” tại nước này nên Hằng nghĩ ra cách thuê các đối tượng chuyên làm giả giấy tờ để qua mắt cơ quan hữu trách tại Malaisia.

Nghĩ là làm, vào tháng 4.2014, Hằng lân la đến trụ sở của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (đường Nguyễn Du, quận 1) thì gặp được “cò” Công. Sau khi thống nhất lo toàn bộ chi phí với giá 500 USD, Công đã làm giả giấy CMND, hướng dẫn làm hộ chiếu giả mang tên Nguyễn Thuý Diệu cho Hằng.

Qua khai thác đối tượng Hằng, công an xác định rồi bắt được “cò” Công. Công khai đã mua CMND thật của chị Diệu bị mất trên mạng rồi cho dán ảnh Hằng vào rồi làm thêm các thủ tục khác cho Hằng. Và kết quả là Hằng đã có được tấm hộ chiếu giả để tiếp tục sang Malaisia hành nghề.

Do đã từng triệt phá một băng làm giả giấy tờ xuất cảnh cực lớn vào năm 2013 do “ông trùm” Đỗ Hữu Thọ (SN 1975, quê Đồng Nai) cầm đầu cùng các “chân rết” là Trương Thị Bích Thủy (SN 1965, ngụ quận Bình Thạnh), Phùng Quốc Thái (SN 1978, ngụ quận 5) vào năm 2013 nên PC45 xác định “cò” Công thực ra chỉ là một trung gian chưa bị sa lưới trong đường dây này.

(LĐO)

Bình luận (0)