Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

TPHCM: Lái xe taxi trả lại gói tài sản 100 triệu đồng cho khách bỏ quên trên xe

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều ngày 24.2.2014, hành khách Trịnh Thị Xuân Diệu đã bồi dưỡng 100 đôla Úc cho lái xe taxi Mã Văn Tuyến (đơn vị Sài Gòn Bình Minh thuộc Cty cổ phần Tập đoàn Mai Linh) vì anh Tuyến đã có hành động cao đẹp trả lại chị Diệu gói tản sản trị giá 100 triệu đồng bỏ quên trên xe.

Trước đó – vào khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, chị Trịnh Thi Xuân Diệu gọi tổng đài của Mai Linh đón xe đi từ khách sạn Khải Hoàn trên đường Lạc Long Quân đến chợ Nguyễn Tri Phương – Q.10.

Anh Mã Văn Tuyến trao trả lại chị Xuân Diệu đầy đủ số tài sản 100 triệu đồng bỏ quên

Sau khi xuống xe, chị Diệu đã để quên trên taxi một túi nhỏ (gồm một số tiền mặt đôla Úc, nhẫn, dây chuyền vàng trị giá khoảng 100 triệu đồng). Sau khi trả khách, lái xe Mã Văn Tuyến – mã số nhân viên 1379, số tài 8170 – phát hiện túi nhỏ trên ghế khách vừa ngồi, mở ra thấy có tiền nên anh đã gọi lên tổng đài của Mai Linh để liên hệ trả lại cho khách.

Ngay sau đó, chị Xuân Diệu rất vui khi nhận lại đầy đủ túi tài sản vừa để quên trên xe. Cảm động trước hành động tốt và thật thà của lái xe, chị Xuân Diệu đã gửi bồi dưỡng anh Mã Văn Tuyến 100 đôla Úc.
Toàn bộ số tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng mà chị Xuân Diệu đã nhận lại sau khi bỏ quên trên taxi.

Được biết, anh Mã Văn Tuyến (sinh năm 1982, quê Thanh Hóa) chưa lập gia đình và hiện nay đang ở trọ tại gần khu công nghiệp Sóng Thần – Bình Dương.

Anh Tuyến làm lái xe taxi cho Mai Linh đã gần 10 năm và anh cũng đã có nhiều lần trả lại đồ cho khách bỏ quên trên xe, nhưng đây là lần đầu tiên giá trị gói tài sản lại lớn như vậy.

(LĐO)

Bình luận (0)