Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

TPHCM: Một người treo cổ trên ghe tự tử

Tạp Chí Giáo Dục

Sau khi lên bờ mua cà phê và thức ăn sáng đem xuống cho chồng ở dưới ghe đang đậu mép sông, người vợ sững sờ khi phát hiện chồng mình treo cổ tự tử chết.

Vụ việc trên xảy ra vào sáng ngày 24/5, tại bờ sông Sài Gòn (thuộc tổ 7, khu phố 1, phường An Khánh, quận 2, TPHCM). Nhiều người dân nghe tiếng kêu la thất thanh của một phụ nữ, khi đến nơi xem thì phát hiện chủ nhân của chiếc ghe mang số hiệu LA 04146 treo cổ tự tử ngay trên chiếc ghe của mình. Nạn nhân được xác định là anh Trương Văn Thơi (32 tuổi, quê Long An).
 
Khu vực xảy ra vụ tự tử
Theo lời của vợ anh Thơi, vào khoảng 5 giờ sáng, chị lên bờ mua cà phê và đồ ăn sáng cho anh Thơi. Khi xuống ghe thì phát hiện sự việc trên.
Được biết, đoạn sông trên là nơi neo đậu của tàu thuyền vi phạm luật giao thông đường thuỷ.
Thượng tá Trần Văn Sinh – Trưởng Phòng CSGT đường thuỷ TPHCM cho biết, ngày 17/5, trong lúc tuần tra trên sông Sài gòn (đoạn ngã ba đèn đỏ giữa Nhà Bè và quận 2), lực lượng CSGT đường thuỷ phát hiện ghe LA 04146 của anh Thơi chở 15 bao đậu nành không hoá đơn chứng từ nên đã tạm giữ hành chính chiếc ghe và hàng hoá.
Ngày 23/5, lực lượng chức năng mời chủ ghe làm rõ số hàng hoá trên nhưng chủ ghe không chứng minh được nguồn gốc. Sáng ngày 24/5 thì xảy ra sự việc trên. Nhận được tin báo, CSGT đường thuỷ TPHCM phối hợp với công an quận 2 đã đến hiện trường, điều tra làm rõ.
Được biết, vợ chồng anh Thơi có hoàn cảnh khó khăn. Để mưu sinh cuộc sống, hai vợ chồng anh Thơi ở dưới quê rong ruổi trên ghe vào TPHCM buôn bán các đồ lặt vặt trên sông kiếm sống. Anh Thơi chết đi, để lại 2 đứa con thơ (đứa lớn nhất đang học lớp 1, đứa nhỏ chỉ mới 17 tháng tuổi).
Công Quang (dan tri)

Bình luận (0)