Sự kiện giáo dụcTin tức

TPHCM: Phát hiện 3 xác chết thối rữa trong ôtô

Tạp Chí Giáo Dục

Căn nhà nơi 3 nạn nhân được phát hiện.

Nạn nhân nam được xác định tên là Bùi Anh Tuấn (khoảng 40 tuổi), 2 nữ tên là Võ Thị Thanh Thảo và Trần Minh Châu (trên 20 tuổi).

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, tổ trưởng tổ 4, khu phố 1 (phường Tân Sơn Nhì) cho biết, bà nghe nhiều người dân phản ánh có mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà số 65/44 rất khó chịu trong những ngày qua. Và lúc 17 giờ ngày 21/7, bà đã đến căn nhà trên tìm hiểu thực hư.

Khi đến, bà Cúc ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ sau cánh cửa sắt bị khóa trái. Gọi mãi không thấy chủ mở cửa, bà nhờ trẻ con bắc ghế từ nhà bên cạnh nhìn sang. Khi tấm rèm cửa sổ vừa được vén lên thì mùi thối xộc vào mũi, ruồi nhặng bay ra đầy. Ngay lập tức, bà Cúc gọi điện cấp báo cho công an.

Khi công an đến, phải nhờ thợ phá cửa sắt, đập làn cửa kính bên trong mới vào được. Một mùi thối lan tỏa khắp nơi. Tại hiện trường, đồ đạc trong căn nhà vẫn còn nguyên vẹn.

Trong nhà ngoài 2 chiếc xe gắn máy là 1 chiếc ôtô 4 chỗ màu bạc hiệu Lanos còn rất mới, mang biển số 52T-2824. Trong xe là 1 thi thể nam (lõa thể) nằm trên ghế bên cạnh ghế dành cho tài xế, 1 thi thể nữ mặc quần soóc, áo thun nhưng không nội y ngay ghế dành cho tài xế và 1 thi thể nữ khác cũng không nội y nằm ở dãy ghế phía sau.

Trong khi khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện rất nhiều vỉ thuốc tân dược đã sử dụng.

Chiếc xe hơi, nơi phát hiện 3 thi thể nạn nhân.Người dân sống tại khu vực này cho biết, chủ nhân của căn nhà số 65/44 là anh Hà Ngũ Nguyên Khang (hiện đang sinh sống tại Gò Vấp). Anh Khang mua căn nhà này từ đầu năm 2008 nhưng không ở mà cho một người tên Tuấn (khoảng 40 tuổi, chưa xác định được danh tính cụ thể) thuê lại với giá 2,5 triệu đồng/tháng từ đầu năm 2008 đến nay.

Tuấn đến ở thuê tại căn nhà trên nhưng không khai tạm trú tại tổ dân phố mà trực tiếp khai báo trên công an phường Tân Sơn Nhì. Tuấn làm nghề điện tử. Tuy nhiên, Tuấn thường đi lại rất thất thường, khoảng 5 giờ sáng là Tuấn đi mãi đến 2 giờ khuya mới về. Tuấn ít giao lưu với những người dân xung quanh và cửa nhà này luôn đóng kín mít. Chiếc xe ôtô trên được xác định là của Tuấn đã mua cách đây vài tháng.

Cách đây 4 ngày (tức ngày 18/7), toàn bộ khu vực này cúp điện. Cũng từ đó, người dân không thấy Tuấn đi về nữa cho đến khi phát hiện Tuấn chết trong tình trạng thối rữa.

Ngay trong đêm 21/7, cơ quan chức năng đã đưa 3 thi thể đi khám nghiệm phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, đến sáng ngày 22/7, người dân tại đây phản ánh tình trạng hôi thối từ căn nhà có 3 xác chết vẫn bốc ra nồng nặc, nguyên nhân là khi đưa xác các nạn nhân đi, hiện trường vẫn chưa được khử trùng.

Nhiều người dân không chịu nổi mùi thối đã khóa kín cửa, đeo khẩu trang ngay khi ở trong nhà. Có gia đình chuyển đi chỗ khác để lánh mùi hôi trên. Được biết, sáng ngày 22/7, đội y tế dự phòng của địa phương đã đến khử trùng nhưng căn nhà bị khóa kín để phục vụ công tác điều tra. Không phun được thuốc, đội y tế dự phòng bỏ về.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ vụ án.

Công Quang (dantri.com.vn)

Bình luận (0)