Tòa soạnThư đi – tin lại

Trà đá miễn phí mùa bão giá

Tạp Chí Giáo Dục

Thật ngạc nhiên khi trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1), đường Trương Định (Q.3), đường Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh) xuất hiện nhiều thùng trà đá miễn phí (ảnh). Đây là ý tưởng của những hộ dân sống xung quanh khu vực này nhằm giúp đỡ người đi đường có nước để uống. Người ghé vào đây thường là tài xế xe ôm, buôn bán phế liệu, người bán hàng rong, sinh viên… giúp họ đỡ đi một phần nào tiền nước uống trong ngày. Các thùng trà đá miễn phí này bắt đầu xuất hiện từ những ngày trời nắng nóng. Có nước sạch, trà đá lạnh nên nhiều người rất thích.
“Từ ngày có thùng trà đá miễn phí này, tôi tiết kiệm được khoảng 20 ngàn đồng tiền nước uống trong một ngày, nước mang theo từ nhà thường không đủ, còn giờ thì chỉ cần mang bình đi lấy nước. Chạy xe ôm thì ba cọc ba đồng. Số tiền đó tuy không nhiều nhưng trong thời buổi cái gì cũng tăng giá thì bớt được đồng nào hay đồng đó. Với 20 ngàn tôi có thể ăn một bữa cơm ngon hơn…”. Chú Hùng làm nghề chạy xe ôm trên đường Trần Hưng Đạo chia sẻ. Hết bình này đến bình khác, cứ hết là có người mang nước đổ đầy vào bình. Chị Hương, phụ trách việc châm thêm nước trà cho những bình trà đá miễn phí trên đường Bạch Đằng cho biết “Lúc đầu không có mấy người uống vì họ sợ nước bẩn, được một thời gian thì đông dần, có ngày tôi phải châm đến mấy lần. Sáng nào thì mấy hộ gần đây đều mang nước và trà đến nhờ tôi pha để châm vào những bình nước ngoài kia. Còn mấy người thường xuyên ghé đến uống nước thỉnh thoảng cũng mang tới cục đá hay gửi lại bịch trà…”.
Thật quý khi trong cơn bão giá lại có những tấm lòng thương người như thế. Tuy nó không đáng là bao nhưng thật sự đã giúp cho bớt đi phần nào gánh nặng vật chất.
Phạm Quyên

Bình luận (0)