Ngoại ngữ - Du họcThông tin du học

Trải nghiệm “du học thử ” tại New Zealand

Tạp Chí Giáo Dục

LTS: Nuôi dưỡng niềm yêu thích tiếng Anh từ bé, Nguyễn Hồng Hạnh (học sinh Trường THPT Đống Đa, Hà Nội) đã chiến thắng Cuộc thi New Zealand Video Contest 2017 và được trao một suất du học ngắn ngày tại New Zealand để trải nghiệm ngành học mà bạn quan tâm – ngôn ngữ Anh. Cơ hội này đã giúp Hồng Hạnh khám phá được nhiều kiến thức bổ ích và tự tin hơn trong việc hướng nghiệp. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu hành trình thú vị của bạn tại ĐH Canterbury (UC) – một trong 8 trường ĐH chất lượng của New Zealand tọa lạc ở thành phố Christchurch.

Tác gi tranh th tham quan thư vin Puaka James Hight đ chiêm ngưng thế gii sách

Yêu mt vùng đt vì… mùi hương

Sau chuyến bay 15 tiếng đồng hồ xuyên lục địa, tôi có cảm giác háo hức hệt như đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa. Là người Hà Nội vốn đã quá quen với sự nhộn nhịp và cả khói xe, điều đầu tiên tôi cảm nhận khi vừa đặt chân đến thành phố Christchurch là… mùi thơm. Thật kỳ lạ khi tôi có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành đến thuần khiết hiện diện khắp xung quanh: mùi đất ẩm, mùi cỏ thơm thơm và thậm chí là mùi của những giọng sương đọng lại.

Người ta thường nói về “yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên”, thì tình yêu đó của tôi đã dành cho ĐH Canterbury mất rồi! Dù đã “săm soi” hàng tá ảnh của trường khi ở Việt Nam, nhưng tôi vẫn hoàn toàn choáng ngợp khi tận mắt chiêm ngưỡng những tòa nhà vừa hiện đại vừa cổ kính của trường dần hiện ra trên con đường Ilam rợp bóng cây khiến tôi muốn dấn thân vào cuộc sống du học sinh ngay và luôn!

Khi ngôn ng Anh thú v như mt môn khoa hc

Sau một ngày cùng chị Hannah Vũ (cựu du học sinh Việt Nam tại ĐH Canterbury) tham quan khuôn viên ĐH Canterbury (rộng hơn 80ha) thì ngày thứ 3 ở thành phố Christchurch, tôi được đến lớp học LING/ENLA 102 – một lớp học về ngôn ngữ, là lĩnh vực tôi dự định theo học. Chỉ sau một tiết học nhưng giáo trình của ĐH Canterbury đã làm tôi thích thú vì quá thu hút và chất lượng. Bạn nghĩ ngôn ngữ Anh cũng giống ngữ văn, chỉ cần chăm chỉ trau dồi ngữ pháp, vốn từ và bốn kỹ năng là đủ? Không hề nhé! Giảng viên ĐH Canterbury giúp tôi nhận ra ngôn ngữ Anh thú vị và logic hệt như một môn khoa học thực thụ.

Ngay từ bài giảng đầu tiên, giảng viên chọn ví dụ từ nghiên cứu khoa học của các trường ĐH danh tiếng để cho sinh viên hiểu đặc trưng vùng miền, văn hóa, tính cách có thể ảnh hưởng đến giọng nói của con người như thế nào. Kiến thức không chỉ hay mà không khí lớp học vô cùng cởi mở đến độ bạn muốn (và) được giải đáp tất tần tật “một nghìn câu hỏi vì sao”. Tôi tin chắc rằng những lớp học này sẽ giúp những bạn rụt rè trở nên năng động hơn rất nhiều.

Sau đó, tôi còn được tham gia vào lớp sư phạm, thuộc Khoa Sư phạm của ĐH Canterbury – nơi đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực sư phạm ở trường. Được cùng học với các bạn và cả những cô chú trung niên đam mê sư phạm, tôi nhận ra New Zealand quả không hổ danh là có tinh thần học tập suốt đời.

Tôi dành cả ngày thứ tư để tham gia lớp học bổ trợ tiếng Anh ở Trường Anh ngữ Christchurch (Christchurch College Of English Language – CCEL). Từ điển là vật bị “từ chối” thẳng thừng trong lớp học này, vì chúng tôi sẽ học từ mới bằng giải nghĩa của giáo viên. Trong chủ đề về nhân vật và sự kiện lịch sử, bài học được lồng ghép với thực tế nhờ ví dụ về các cột mốc lịch sử nổi tiếng ở quê hương của từng bạn. Nhờ đó nên tôi vừa được học tiếng Anh lại được bổ túc thêm lịch sử bốn phương.

Mi ngưi cùng tho lu lp CCEL

Không chỉ được tham gia những lớp học đúng lĩnh vực, tôi còn được tham quan hệ thống thư viện xịn như mơ của ĐH Canterbury. Vì các bạn ở New Zealand có tính tự học rất cao, nên chuyện “mòn mặt” ở thư viện để tự nghiên cứu bài vở là điều rất bình thường. Tôi tranh thủ ghé thăm nơi đặt biệt nhất trường – thư viện Puaka James Hight – một trong 5 thư viện lớn của ĐH Canterbury. Tòa thư viện 11 tầng này khiến tôi há hốc mồm như lạc vào thế giới sách với hàng nghìn đầu sách sắp xếp theo nhiều chuyên ngành. Yên tâm cứ đến đây là bạn như biến thành “một con mọt sách” luôn.

Tm bit Christchurch thân thương!

Như mọi hôm khác, thành phố Christchurch vẫn ngập tràn bóng cây xanh, vẫn những giảng viên nhiệt tình cùng các bạn sinh viên đáng mến. Hôm nay tôi cùng chị Hannah Vũ và khoảng 50 sinh viên của ĐH Canterbury (từ lớp dự bị ĐH đến lớp nghiên cứu sinh) cùng trò chuyện về cuộc sống ở thành phố Christchurch…

Tôi chọn chuyến xe buýt xa nhất để có thể lưu lại những kỉ niệm về thành phố thân thương này lâu nhất có thể. Chuyến đi này nếu để thỏa mãn thì 10 ngày hay 20 ngày vẫn không bao giờ gọi là đủ. Nhưng nhờ nó mà tôi không chỉ có góc nhìn mới, có thêm sự tin tưởng về ngành học mình đã chọn, có quá nhiều trải nghiệm mang tên “lần đầu tiên trong đời” mà còn là cánh cửa mở ra cho tôi nhiều cơ hội tốt. Có lẽ bây giờ, mỗi khi nhắc đến New Zealand, tôi lại thấy trái tim xốn xang bao nhiêu cảm xúc. Hẹn gặp lại Christchurch một ngày không xa.

Nguyn Hng Hnh

 

Bình luận (0)