Hội Mỹ thuật TP.HCM vừa khai mạc triển lãm báo cáo kết quả các trại sáng tác và sáng tác mới 2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay có nhiều sáng tác mới được hình thành, tạo nên một cái nhìn đa dạng về phong cách, các trường phái hội họa.

Các bạn trẻ đang thưởng lãm tác phẩm “Trà lúa sớm” của họa sĩ trẻ Nguyễn Vũ Lâm
Đi sâu vào đời sống
Triển lãm năm nay có sự góp mặt của nhiều họa sĩ, sáng tác theo nhiều đề tài khác nhau, trong đó nổi bật là tình mẹ con, bà cháu. Tác phẩm “Mẹ mình” của nhà điêu khắc Lý Châu Hoàn được làm từ gỗ và tre mang lại rất nhiều cảm xúc cho người thưởng lãm. Ông mô phỏng về một người mẹ đứng trên cái bập bênh gánh một bên là con, một bên là lúa, cây tầm vong được uốn thành hình bán cầu tượng trưng cho khung trời bao la, rộng lớn đầy công phu, sắc sảo. Theo ông, người mẹ ở đây cần cù vất vả sớm hôm để lo toan, chăm sóc gia đình, nuôi nấng con mình khôn lớn và “tài sản” cuối cùng mà mẹ có được vẫn là đứa con và nỗi lo cơm áo gạo tiền. Từ tác phẩm này cho chúng ta thấy tình mẫu tử luôn thiêng liêng, ai còn mẹ thì hãy biết quý trọng.
Không khai thác đề tài về tình mẹ, nhà điêu khắc Nguyễn Lệ Thủy nhấn mạnh vào tình bà cháu với tác phẩm “Cháu tôi xây dựng đường hầm TP.HCM”. Nhà điêu khắc Nguyễn Lệ Thủy cho biết: “Tác phẩm ra đời trong một lần tôi đi thực tế tại đường hầm Thủ Thiêm. Khi ấy vô tình thấy người bà lớn tuổi đến thăm đứa cháu trai đang làm công nhân ở đây. Hình ảnh làm tôi xúc động và tôi quyết định ghi lại thông qua bức tượng của mình”.
Trong khi đó tác phẩm “Trà lúa sớm” của họa sĩ trẻ Nguyễn Vũ Lâm (giảng viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM) mang đậm hồn quê. Đó là hình ảnh người nông dân huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cần cù lao động sản xuất từ công đoạn chở lúa về, đưa lên máy suốt cho đến khi vận chuyển lúa về nhà. Dù lao động vất vả nhưng cuộc sống luôn bình yên và tràn đầy tình cảm của những người nông dân tay lấm, chân bùn. “Trà lúa sớm” đã vượt qua hàng trăm tác phẩm xếp vào loại A trong triển lãm lần này. “Đây là lần thứ 5 tôi tham gia trại sáng tác của Hội Mỹ thuật TP.HCM. Trại sáng tác chính là sân chơi giúp tôi trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống cũng như sáng tác, nhất là đối với đề tài về quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên” – họa sĩ Nguyễn Vũ Lâm chia sẻ!
| Họa sĩ Nguyễn Trung Tín (Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Hội Mỹ thuật TP.HCM) nhận định: “Đây là năm mà Trại sáng tác mỹ thuật thu hút lực lượng sáng tác đông đảo nhất, từ những họa sĩ lớn tuổi cho đến các bạn trẻ, đặc biệt là có sự tham gia của nhiều sinh viên làm chúng tôi rất yên tâm khi tìm được thế hệ kế thừa tâm huyết…”. |
Điều dễ dàng nhận thấy là các họa sĩ không chỉ có sáng tác mới, chất lượng mà còn có những ý tưởng mới lạ. Tại triển lãm, bức tượng “Trí tuệ nhân tạo” của họa sĩ Vĩnh Đô được mọi người chú ý, khen ngợi. “Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0, máy móc thay thế con người làm việc là rất hay nhưng chưa chắc đã tốt. Tác phẩm như gợi nhắc dù có sống trong thời đại nào đi nữa thì cũng cần cố gắng học tập, trau dồi và đừng bao giờ để trí tuệ nhân tạo lấn át” – anh Trần Dũng, khách tham quan nhận xét!
Sân chơi đầy ý nghĩa
Trong những năm qua, Trại sáng tác mỹ thuật do Hội Mỹ thuật TP.HCM phát động đã trở thành sân chơi thiết thực và ý nghĩa. Từ đầu năm 2019 đến nay, hội đã tổ chức 9 trại thực tế, sáng tác từ miền Bắc, miền Trung cho đến miền Nam để thực hiện phương châm: “Sáng tác mỹ thuật gắn liền với cuộc sống” đồng thời chọn ra những tác phẩm xuất sắc, có đầu tư kỹ lưỡng, công phu in sách “Sáng tác mới 2019”.
Theo họa sĩ Uyên Huy (Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM), triển lãm này thu hút 639 tranh, tượng gửi về, ban tổ chức chọn 341 tác phẩm để trưng bày. Từ những cảm xúc cá nhân, mỗi người có mỗi góc nhìn khác nhau nhưng đều xoay quanh vào các đề tài, chủ đề: Học tập và làm theo gương Bác; Bảo vệ biên giới, biển đảo; Kinh tế biển; Phát triển công, nông nghiệp; Gia đình; Đời sống văn hóa nghệ thuật của thành phố, các vùng cao… bằng nhiều chất liệu, ngôn ngữ, khuynh hướng khác nhau. “Năm nay lực lượng sáng tác mạnh, hội tụ ở nhiều độ tuổi, trong đó có nhiều tác giả trẻ. Đây là triển lãm mỹ thuật tiêu biểu nhất của năm 2019. Qua triển lãm lần này, chúng tôi cũng giới thiệu những tác phẩm đạt yêu cầu dự giải thưởng Văn học Nghệ thuật Việt Nam và giải thưởng Sáng tác văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2020 lần 2 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM” – họa sĩ Uyên Huy phấn khởi nói!
Bài, ảnh: Hồ Trinh

Bình luận (0)