Hội nhậpGiáo dục phát triển

Trái tim của nhà giáo vẫn mãi với thời gian

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Bước (thứ 4 tư phải qua)“Thời nào cũng vậy, xã hội luôn đòi hỏi người giáo viên ở 2 điều: tâm và tài. Người giáo viên ở thời buổi mới vừa phải có cái tâm và cái tài tức là phải học mãi. Nhất là trong thời buổi hiện nay, trẻ em tiếp thu nhanh, thầy cô càng phải “học mãi, học mãi”. Có tâm, có tài rồi nhưng phải tân tiến mới theo kịp thời đại”. Dù đã đến cái tuổi “cổ lai hy”nhưng NGƯT Nguyễn Thị Bước vẫn đau đáu nặng lòng với nghiệp “gõ đầu trẻ” như thế…

Nhắc đến ngành giáo dục mầm non trên địa bàn TP.HCM, không ai không biết đến NGƯT Nguyễn Thị Bước – người đã gầy công xây dựng nên thương hiệu Mầm non Bông Sen 2, không những lan tỏa rộng ở Củ Chi, các quận huyện trên địa bàn TP.HCM mà còn được toàn ngành đánh giá cao bởi chất lượng nuôi dạy trẻ. Và Huân chương Lao động hạng II – III; Danh hiệu Anh hùng Lao động do Nhà nước trao tặng là thành quả minh chứng cho quá trình phấn đấu hết mình của cô với ngành giáo dục. Giờ đây, dù đã ở tuổi nghỉ hưu nhưng trong tâm tưởng cô vẫn nặng lòng mong muốn được cống hiến cho ngành giáo dục địa phương; đặc biệt là nỗi nhớ da diết tiếng bi bô tập nói của trẻ đã giúp cô đi đến quyết định thành lập Trường MNTT Thủy Tiên.

Những năm tháng gắn bó trong ngành giáo dục, đặc biệt là nghề nuôi dạy trẻ đã giúp cô Bước hiểu một điều: “Trường học không phải là nơi dành riêng cho những nhân tài, và phương pháp dạy học chỉ tốt khi người giáo viên quan tâm đến những học sinh chậm nhất, kém năng khiếu nhất, và điều chỉnh công việc giảng dạy của mình cho phù hợp, chứ không phải chỉ tập trung nỗ lực vào ganh đua về thành tích”. Vì vậy, các bậc phụ huynh khi đưa trẻ đến với MNTT Thủy Tiên đều cảm thấy yên tâm bởi sự nhiệt tình, kinh nghiệm nuôi dạy trẻ mà đặc biệt là tấm lòng yêu trẻ của đội ngũ giáo viên Nhà trường không phân biệt trẻ có gia cảnh khá hay trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tâm sự về điểm này, cô Bước bùi ngùi: “Trẻ em dù ở hoàn cảnh nào cũng đều là những thiên thần nhỏ đáng yêu, tâm hồn trong trắng; vì vậy đừng để những toan tính đời thường làm vấy bẩn lên những tâm hồn thơ ngây đó…”. Có lẽ từ quan điểm đó nên Nhà trường đã gặt hái được nhiều thành công mà hơn hết là sự tin tưởng của các bậc phụ huynh qua tiêu chí “Hài lòng cho phụ huynh giàu có và ấm lòng cho phụ huynh nghèo khó”.

Dẫn chúng tôi tham quan khuôn viên Trường MNTT Thủy Tiên, cô Bước không dấu vẻ tự hào khi giới thiệu về cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp và đầy đủ tiện nghi với 2 bậc: Nhà trẻ (52 bé) và Mẫu giáo (268 bé); hệ thống bếp ăn sạch sẽ và an toàn; đồ chơi phong phú kích thích khả năng tư duy của trẻ… Đặc biệt, khi được hỏi về việc chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ, trong mắt người NGƯT Nguyễn Thị Bước ánh lên niềm quan tâm sâu sắc: “Đây là vấn đề quan tâm hàng đầu của tập thể Trường MNTT Thủy Tiên bởi sức khỏe của bé là niềm vui chung, là phần quà xứng đáng dành cho các thầy cô…”. Và thực tế đã chứng minh, năm học vừa qua Nhà trường đã 2 lần mời trạm Y tế đến khám sức khỏe cho cả cô và bé; trẻ được tiêm ngừa đầy đủ Vitamin A, Viêm não Nhật Bản, sổ lãi… Đồng thời, Nhà trường cũng thực hiện tốt việc phòng dịch, giữ gìn tốt môi trường, đảm bảo vệ sinh. Nhờ vậy, với kết quả: 100% trẻ được theo dõi biểu đồ hàng tháng, 100% trẻ được uống vắc xin và tiêm ngừa; 100% trẻ được khám sức khỏe 2 lần/năm; được Y tế dự phòng huyện về kiểm tra đạt kết quả tốt, xét nghiệm mẫu nước đạt yêu cầu và bếp ăn đạt chuẩn… là thành quả xứng đáng dành cho tập thể Trường MNTT Thủy Tiên.

Cô Bước rất vững vàng về chuyên môn, dày dạn kinh nghiệm quản lý, công tác tham mưu rất tuyệt vời… Và điều quan trọng nhất là cô ấy luôn nhiệt tình, năng nổ, tâm huyết với nghề mà không ngại khó, ngại khổ. “Cô Bước thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận giáo dục đã góp phần cho sự nghiệp phát triển giáo dục chung của huyện Củ Chi” – Đó là một nhận xét mà các đồng nghiệp trong ngành giáo dục mầm non nhận xét về cô – NGƯT Nguyễn Thị Bước – một trái tim của Nhà giáo vẫn sáng mãi với thời gian.

NHƯ TRÍ

Bình luận (0)