Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trân quý đạo hát, mùa xuân sẽ luôn mới

Tạp Chí Giáo Dục

Nhc đến mùa xuân, ngh sĩ nhân dân (NSND) Ngc Giàu tng nói: Xuân trong tim, xuân luôn tr. Qu đúng vy, mùa xuân luôn đem đến cho ngh sĩ ngun cm hng sáng to dt dào. Và bà luôn đón chào mùa xuân bng ý nim, dưng như hơi th ca mùa xuân lúc nào cũng khiến tâm hn ngưi ngh sĩ như đưc chm đến đt tri và đt k vng vào nhng điu tt đp nht.


NSND Ngc Giàu và nhà báo Thanh Hip trong live show c NSND Hunh Nga

Xuân lay đng lòng ngưi

Vượt qua một năm đầy thử thách vì dịch Covid-19, NSND Ngọc Giàu tin năm 2021 sân khấu sẽ mang lại những cung bậc thi vị để phục vụ công chúng và đồng hành cùng những điều ý nghĩa nhất. Và cũng như một lẽ tự nhiên, bà tin chắc vẻ đẹp của sàn diễn cải lương bắt nguồn từ những hương vị đầu xuân thật ngọt ngào, say đắm. “Tôi mừng vì Hội Sân khấu TP.HCM đã khởi sắc, có nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhất là Ban lý luận phê bình của hội đã tổ chức nhiều sự kiện để các thế hệ nghệ sĩ tề tựu làm nên những buổi giao lưu học thuật, trao đổi để đi đến việc tìm kiếm những chuẩn mực mới trong ca diễn, trong công tác dàn dựng, nhất là sáng tác kịch bản mới cho cải lương” – NSND Ngọc Giàu nói.

Và với bà thì mùa xuân luôn lay động lòng người, khiến cho những sáng tác dựa theo văn học, chất đời của cuộc sống sẽ là một minh chứng tiêu biểu cho sự đổi mới. Bà đặt niềm tin nơi các trại sáng tác để có nhiều kịch bản hay, bám chặt những vấn đề mà công chúng quan tâm.

“Phải đến lúc này, xuân mới thực sự trọn vẹn giữa đất trời và lòng người. Mùa xuân khiến vạn vật sinh sôi, cây lá đâm chồi non tơ, ngàn hoa đua nhau khoe sắc và con người dâng tràn nhựa sống. Tôi cho rằng trong nhịp đời hối hả, khán giả du xuân sẽ có dịp lắng lòng tĩnh lại để hòa trọn vào những vở diễn mang ý nghĩa như một khúc hoan ca cùng vạn vật. Tết này, Nhà hát Trần Hữu Trang có nhiều vở mới: “Cung đàn nào cho em”, “Thủy chiến”, “Truyền thuyết hồ đoạt mệnh”… hứa hẹn đón chào khán giả đến với sân khấu cải lương” – bà chia sẻ.


NSND Ngc Giàu cùng NSND L Thy, NSND Kim Cương và nhà báo Thanh Hip

Năm qua, Ban lý luận phê bình Hội Sân khấu TP.HCM đã thực hiện các cuộc triển lãm ý nghĩa, mà theo NSND Ngọc Giàu thì “Chính những cuộc triển lãm này và tọa đàm về tác phẩm, tác giả đã mang lại cho các thế hệ nghệ sĩ những đúc kết kinh nghiệm mới trong biểu diễn, dàn dựng. Cùng ôn lại những thành quả nghệ thuật, để hướng tới những giải pháp mang tính đồng bộ cho sàn diễn có nhiều tác phẩm mới. Theo tôi, những dấu ấn đẹp của các cuộc triển lãm như: “Sắc màu sân khấu”, “NSND Bảy Nam – Người mẹ trên sân khấu kịch miền Nam”, “NSND Đinh Bằng Phi – Cả đời theo hát bội” và tọa đàm về Đạo diễn – Hình thức dàn dựng hiện nay, cùng với các buổi giao lưu truyền nghề đã thật sự mang lại cho các diễn viên trẻ nhiều bài học thú vị. Tôi mong trong năm 2021, hội sẽ tiếp tục phát huy” – NSND Ngọc Giàu nhấn mạnh.

Giáo dc khai sáng nhân cách

Chắc hẳn chúng ta đều đồng ý với nhận định: “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” – nghề gắn với sự nghiệp trồng người. NSND Ngọc Giàu đã nói về nghề giáo, nhất là những người thầy nghệ sĩ đứng trên bục giảng luôn ươm mầm cho thế hệ trẻ tiếp nối con đường nghệ thuật.

Trong chặng đường hơn 45 năm xây dựng và phát triển của Nhà hát Trần Hữu Trang, bà quan tâm đến vấn đề giáo dục nguồn nhân lực cho sân khấu. Bà nói: “Nhờ vậy mà sàn diễn có một thế hệ nghệ sĩ sau thế hệ của chúng tôi được đào tạo bằng phương pháp truyền nghề và đang nỗ lực hết mình để xứng danh thế hệ kế thừa của sân khấu dân tộc. Đó là: Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Chí Linh, Vân Hà, Linh Trung, Tấn Giao, Hữu Quốc, Mỹ Hằng, Tô Châu… và sau này, lực lượng nghệ sĩ được đào tạo tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM như: Lê Tứ, Hà Như, Lê Hồng Thắm, Lê Trung Thảo, Hải Long… đã thật sự tạo được hiệu ứng tốt. Các diễn viên này đều được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, cho thấy các em rất nỗ lực. Có em tiếp tục quay về trường làm công tác giảng dạy, noi bước thầy cô để làm tốt vai trò người thầy truyền nghề cho thế hệ trẻ” – NSND Ngọc Giàu vui mừng chia sẻ.

Chính sự tinh khôi, thông minh của các diễn viên trẻ đến với các cuộc thi mà bà tham gia hội đồng giám khảo như: Tài tử miệt vườn, Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền, giải thưởng Nguyễn Thành Châu… mà bà cho rằng họ đã chuẩn bị một hành trang ngoài sự đam mê còn có quyết tâm rất lớn.

Chính họ là động lực, là sợi dây vô hình kết nối những yêu thương, làm chất men cho thầy cô là nghệ sĩ thuộc thế hệ đi trước miệt mài bên bục giảng. Thành công của họ đơn giản chỉ là cảm thấy hạnh phúc, những điều hạnh phúc nhỏ nhoi. Hạnh phúc chỉ là khi nhìn thấy các học trò khôn lớn, được thấy các diễn viên trẻ sáng tạo, thăng hoa qua từng vai diễn. Trên hết vẫn là giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, lễ phép, biết vâng lời thầy cô và nghệ sĩ đi trước.

NSND Ngc Giàu và ngh sĩ Phưng Liên trong v “Lc Vân Tiên”

Nói như li NSND By Nam, ngh nghip này s cho ngưi ngh sĩ nhiu giá tr quý báu, nhưng giá tr chân chính nht và luôn đưc khán gi yêu thương. Nếu như thi gian có quay tr li, cho NSND Ngc Giàu chn li mt ngh đ gn bó, bà vn s ngng cao đu chn ngh din viên.

Có những lúc thức khuya, dậy sớm đi quay, đi tập vở mới, bà băn khoăn trăn trở bên những trang kịch bản và thầm nghĩ: cần phải làm gì khi các diễn viên trẻ khao khát được làm nghề nhưng không có đất diễn? Vẫn còn có diễn viên tốt nghiệp ra trường rồi chịu cảnh thất nghiệp. Diễn viên trẻ muốn tiến bộ thì phải có đất dụng võ, phát huy tài nghệ. Sau cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2020, cuộc thi đã được nâng cấp quốc gia, các diễn viên đoạt giải biểu diễn ở đâu? Vấn đề quảng bá thành tựu nghệ thuật này đã bị quên lãng.

Bà nói: “Cũng có lúc tôi cảm thấy nghẹn ngào khi thấy diễn viên trẻ đi chạy xe ôm công nghệ, hoặc chạy xe giao thức ăn cho khách. Tất cả điều đó đều được tôi cảm nhận bằng tình yêu của một người làm mẹ, một người thầy, người đi trước. Để mưu sinh và bám nghề vẫn còn nhiều mảnh đời nghệ sĩ cơ cực lắm. Hơn ai hết tôi hiểu mình chính là chỗ dựa tinh thần của các em, góp phần vì sự thăng tiến của sân khấu và luôn tìm hiểu, động viên để các em yêu nghề, không nản chí. Trải qua 60 năm trong nghề tôi không dám nghĩ mình sẽ dạy ai, vì tôi không có năng khiếu sư phạm, nhưng tôi có vốn liếng để trao truyền cho các em, và trao gửi niềm tin để các em tiếp tục yêu nghệ thuật cải lương và cống hiến”.

Với NSND Ngọc Giàu, mùa xuân được gắn kết thêm những thương yêu, sẽ gửi đến thế hệ diễn viên hôm nay tâm huyết, ước mơ và hoài bão. Bà tin nếu diễn viên xem trọng việc học tập, giáo dục nhân cách thì mỗi người sẽ trưởng thành hơn, dạn dày hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin và bản lĩnh hơn với những khó khăn trong nghề.

Thanh Hip

 

 

 

 

 

Bình luận (0)