Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trần Thị Quỳnh tin Hương Giang sẽ lập thành tích cao

Tạp Chí Giáo Dục

Cùng nhau dự thi Hoa hậu Việt Nam 2006, giữa Trần Thị Quỳnh và Hương Giang đã có nhiều kỷ niệm. Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2009, Trần Thị Quỳnh chia sẻ, cô đang dõi theo từng bước cuộc thi Hoa hậu thế giới 2009 của Hương Giang.

Hoa hậu Thể thao 2007 Trần Thị Quỳnh

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006, Trần Thị Quỳnh và Hương Giang cùng dự thi. Giữa họ đã có nhiều kỷ niệm. Năm 2007, khi Trần Thị Quỳnh đăng quang Hoa hậu thể thao, Hương Giang khi ấy đang dự thi Hoa hậu Châu Á 2007, đã chia sẻ rằng, Quỳnh hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị dành được và gửi lời chúc mừng tới Trần Thị Quỳnh.

Sau cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2009, Trần Thị Quỳnh trở về với cuộc sống thường nhật với công việc tại Đài phát thanh VOV. Quỳnh cho biết, “Tuy đã kêt thúc cuộc thi Miss International 2009, người xứng đáng cho vương miện của năm nay là người đẹp Mexico. Và tôi được cử làm đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi này, với mục tiêu trước tiên là quảng bá những hình ảnh đẹp nhất về nét đẹp trong bản sắc văn hóa của Việt Nam. Kết quả cuối cùng, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng tôi không cảm thấy buồn, vì tôi đã cố gắng hết mình trong việc quảng bá về Việt Nam. Và những tình cảm yêu mến của bạn bè thế giới là điều tôi sẽ không quên.

Cùng thời gian này, Hương Giang, cô bạn cùng thi với tôi trong cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam, cũng tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới 2009. Tôi thường xuyên cập nhật (update) những thông tin mới về Giang tại cuộc thi này, tôi rất vui khi đại diện của Viêt Nam luôn tươi cười rạng rỡ với thân hình cân đối, cô ấy thật ấn tượng với khuôn mặt bầu bĩnh rất Á đông và thuần Việt”.

Trần Thị Quỳnh chia sẻ thêm về những kỷ niệm với Hương Giang: “Trước đây, trong cuộc thi HHVN 2006, tôi khá ấn tượng với Gang, bởi chúng tôi cùng có xuất phát điểm giống nhau, Giang thi HH Hải Dương 2006, tôi thi HH Hải Phòng 2006, có gương mặt bầu bĩnh như nhau… và chúng tôi gặp nhau ở cuộc thi HH Việt Nam 2006. Với tôi, có lẽ Giang là hình ảnh một cô gái giản dị, có ý chí phấn đấu, chính vì vậy mà năm tháng qua đi, khi xem những hình ảnh và hướng đi của Giang, cô ấy đã trưởng thành và đẹp hơn cùng với sự thông minh, khéo léo và gương mặt hài hòa, phúc hậu- một nét rất riêng và rất đáng yêu của Giang. Trong các hoạt động Giang là người hài hòa và gần gũi, có những ứng xử nhã nhặn và được nhiều người quý mến, và trong đó có tôi.
Hiện tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2009 đã kết thúc, nhưng Hoa hậu Thế Giới 2009 thì mới bắt đầu bước vào nước rút. Với những điều đã học hỏi được, tôi biết những ngày diễn ra cuộc thi với nhiều hoạt động khác nhau đòi hỏi sự bền bỉ về tất cả, và sự tỏa sáng toàn diện của mỗi người đẹp. Và quả thật, Hương Giang của chúng ta đến những ngày cuối cùng này, càng đẹp và rạng rỡ với tinh thần tự tin. Tôi tin cô ấy sẽ dành được giải thưởng cao tại cuộc thi này”.

Và Trần Thị Quỳnh không quên gửi lời cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả mọi người, chính sự cổ vũ ấy đã là nguồn sức mạnh lớn giúp cho những đại diện của Việt Nam trên đấu trước sắc đẹp quốc tế luôn tự tin và nỗ lực hết mình.

H.H (Theo Dantri)

Bình luận (0)