Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trăn trở làng Vân

Tạp Chí Giáo Dục

Cụ Đặng Hương, 84 tuổi thuộc các dãy nhà liền kề E01, kể lại những khó khăn nơi đây

Sau gần 3 năm kể từ ngày di dời từ làng Vân vào tái định cư trên đất liền, nhiều hộ dân tại các nhà liền kề thuộc Tổ 13, 14 phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn đang từng ngày ngóng chờ được cấp sổ đỏ cho chính mảnh đất gia đình mình đang sinh sống. Đó là chưa kể, một số nhà ở đã xuống cấp, bà con phải sống trong cảnh dọn đồ chạy quanh mỗi khi trời mưa lớn!
Khó khăn chồng chất
Tháng 8-2012, Đà Nẵng thực hiện chủ trương di dời 136 hộ dân làng Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) vào đất liền, cư trú tại Tổ 13, 14 thuộc phường Hòa Hiệp Nam (Liên Chiểu). Trong đó, có 68 hộ với 146 khẩu được chuyển đến định cư tại bốn dãy nhà liền kề sống chung với những người có thu nhập thấp, còn những hộ khác được bốc đất tái định cư và sinh sống với người thân. Đa phần những hộ sống tại nhà liền kề là người cao tuổi, tàn tật, mất khả năng lao động vì không may mắc bệnh phong. Cụ thể có 55 đối tượng còn di chứng của bệnh phong, nằm trong diện hộ đặc biệt nghèo, được hưởng trợ cấp hơn 800 ngàn đồng/tháng.
Sau gần 40 năm sinh sống tách biệt ở làng Vân hoang vu, giao thông đi lại cách trở, các công tác giáo dục, y tế gặp khó khăn, bà con làng Vân đã có một cuộc sống mới ở đất liền đúng nghĩa là cư dân thành phố với nhiều hi vọng, niềm vui. Tuy nhiên, sau gần ba năm ổn định trên đất liền, bà con làng Vân ở hai tổ 13 và 14 vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn. Bên cạnh các lý do tuổi tác, sức khỏe, họ vào đất liền sinh sống trong những ngôi nhà liền kề không có đất đai để canh tác, cải thiện đời sống, chưa được chuyển đổi ngành nghề. Cuộc sống ngoài những bữa đi làm thuê chân tay kiếm sống, đa số họ chỉ biết trông chờ vào khoản tiền hỗ trợ hàng tháng theo quy định của Nhà nước và chờ… sự hỗ trợ của các tổ chức hảo tâm, từ thiện.
Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh dãy nhà liền kề, ông Nguyễn Thanh Tú, Tổ trưởng Tổ dân phố 13 cho biết: “Chủ trương của thành phố tạo điều kiện cho bà con vào đất liền ai cũng vui mừng. Vui vì được ở nơi giao thông, y tế thuận tiện, nhất là các cháu không phải vất vả trong việc tới trường. Thế nhưng, đời sống khi chưa có việc làm cũng chật vật lắm”.
Một khó khăn khác bà con đang đối mặt là các căn hộ nhà liền kề, nhất là 8 căn nhà phía hai đầu của dãy nhà hiện đang bị xuống cấp, hư hỏng. “Nhà cửa xuống cấp đã vậy, theo quy định thì trong vòng 45 ngày dân được cấp sổ đỏ. Thế nhưng nay đã qua gần 3 năm rồi, dân vẫn phải… chờ! Bà con vì thế không an tâm để ổn định cuộc sống”, ông Tú nói thêm.
Cần sớm giúp người dân ổn định
Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản giao Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại các tổ 13 và 14 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu theo quy định.
Mới đây, vào đầu tháng 3-2015, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đã có buổi kiểm tra thực tế, lắng nghe ý kiến của bà con Tổ 13 và 14 về vấn đề di dời về tái định cư cho bà con làng Vân tại Tổ 13, 14 (Hòa Hiệp Nam) và khu tái định cư phía Bắc Trường GTVT II thuộc Hòa Hiệp Bắc. Tại cuộc họp này, đại diện cho người dân các tổ đang được tái định cư phản ánh hầu hết bà con tại khu nhà liền kề Tổ 13, 14 đều có nguyện vọng được ở lại đây và mong muốn được cấp sổ đỏ đất ở để ổn định cuộc sống. Tại cuộc họp này, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu cũng nêu vấn đề cần thiết là dù tái định cư ở đâu cũng cần cấp sổ đỏ cho dân. Sau khi lắng nghe ý kiến các bên, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cũng đã yêu cầu Văn phòng Thành ủy tổng hợp các ý kiến để báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, có hướng giải quyết…
Ông Nguyễn Thanh Tú, Tổ trưởng Tổ dân phố 13 cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, bà con vẫn đang chờ cấp sổ đỏ. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý an cư của bà con khu tái định cư này. Sau gần 3 năm, từ làng Vân vào tái định cư ở đây để nhường đất cho dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp làng Vân có vốn đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ, bà con chúng tôi dần dần hòa nhập với đời sống mới, xóa bỏ được mọi kỳ thị về bệnh tật, rất mong được sớm giải quyết các vấn đề về nhà ở, sổ đỏ cũng như có hướng giải quyết chuyển đổi ngành nghề, việc làm để ổn định đời sống.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

 

Bình luận (0)