
Như mọi năm, rằm tháng giêng âm lịch năm nay, từ sáng sớm đã có hàng ngàn du khách thập phương, nhất là khách quốc tế nô nức kéo về Buôn của người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên (người Kơ Ho) thuộc xã Tân Thành, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) để trẩy hội thác Pongour (còn được gọi là thác Bảy tầng).
Chảy xuống từ độ cao hơn 40m qua các bậc thang đá và chiều rộng hơn 100m, Pongour là một ngọn thác kỳ vĩ, được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất thác” (thác nước hùng vĩ nhất trời Nam). Thác Pongour được bao quanh bởi một khu rừng nguyên sinh rộng lớn với diện tích hơn 2,5ha cùng thảm thực vật đa dạng, phong phú.
Trẩy hội thác Pongour, ngoài được chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vĩ, tham gia các trò chơi dân gian truyền thống của người dân tộc bản địa, du khách còn được trải nghiệm, khám phá lịch sử hình thành ngọn thác này gắn với truyền thuyết kể về vị nữ tù trưởng tên là Kanai của dân tộc Kơ Ho tài năng, xinh đẹp, có sức thu phục thú dữ để bảo vệ dân làng.
Chính quyền địa phương và ngành VH,TT&DL đã đầu tư để thác Pongour trở thành điểm tham quan, du lịch phục vụ du khách. Năm 2000, Bộ VH,TT&DL đã có quyết định công nhận thác Pongour là di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia. Hiện nay, Công ty TNHH Đất Nam đang quản lý và khai thác.
Bà Trương Thị Đáng, Giám đốc công ty cho biết: “Thế mạnh của khu du lịch là rừng sinh thái và thác nước nên chúng tôi luôn cố gắng đầu tư, khai thác tuân thủ tuyệt đối vấn đề bảo vệ cảnh quan, môi trường; bảo tồn không gian văn hóa vốn có của nó… Năm 2016, khu du lịch đã đón hơn 65 ngàn lượt khách tham quan; trong đó, khách nước ngoài chiếm khoảng 85%”.
Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)