Chị Minh Lê thân mến!
Tuần trước, tôi sang nhà chị gái chơi thì thấy đứa cháu trai mới 6 tuổi bắt chước nghệ sĩ Tự Long hát “hôm qua em đến trường, bạn đánh em gần chết ớ ơ…” được cả nhà vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Thấy được mọi người khích lệ nên cháu hát luôn bài Bức thư tình đầu tiên… Cháu hát thật ngộ nghĩnh và diễn xuất rất hay. Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó bất ổn khi cha mẹ để trẻ hát những bài nhạc của người lớn. Vì như thế tâm hồn trẻ sẽ bị “già trước tuổi” và nhìn đời không còn trong trẻo nữa? Tôi có lo quá xa không? Chị hãy cho lời khuyên về vấn đề này?
Kim Thoa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
Chị Kim Thoa thân mến!
Chị không lo quá xa đâu mà lo rất đúng.Trẻ em hát nhạc người lớn là chuyện không còn mới. Đến nỗi thực trạng bất thường này hiện đang có xu hướng phát triển như một lẽ “tất nhiên” và “bình thường”. Có thể nói, các em thiếu nhi bây giờ bị lấn át rất nhiều bởi các hoạt động giải trí mang nặng tính thương mại. Chương trình thiếu nhi trên truyền hình đã ít lại phát trái vào giờ các em đi học. Các cuộc thi âm nhạc cho thiếu nhi ngày càng mất nhiều ý nghĩa về một sân chơi bổ ích, khi các em sớm được phát hiện tỏa sáng theo kiểu “một ngôi sao nhí”. Lứa tuổi các em rất thích khám phá và hay bắt chước những gì được lặp đi lặp lại, âm nhạc cũng thế. Nếu cứ để mặc tình trạng các em muốn hát gì thì hát, hát không cần hiểu, thuộc lòng nhạc người lớn vô tội vạ sẽ khiến tâm hồn trẻ thơ dễ bị vẩn đục, yêu sớm. Cha mẹ và người thân trong gia đình phải là những người đầu tiên có ý thức giáo dục âm nhạc cho con em về cái hay, cái đẹp của các ca khúc thiếu nhi để định hướng, dạy dỗ trẻ. Chị nên nói lại chuyện này với cha mẹ của cháu nhé. Thân mến!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)