Sự kiện giáo dụcTin tức

Trẻ ngậm xăng phun lửa mua vui…!

Tạp Chí Giáo Dục

Tại phố Tây (đường Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM), cứ vào những tối cuối tuần có tổ chức phố đi bộ là xuất hiện một cậu bé chừng 7-8 tuổi với thùng đồ nghề trong tay. Cậu bé ấy hành nghề ngậm xăng phun lửa mua vui mà mọi người vẫn thường gọi là: trò xiếc múa lửa! Mỗi khi màn ngậm xăng phun lửa xong, một số khách thương tình hào phóng đã bỏ vào chiếc mũ để ngửa cho cậu bé khi thì 5 ngàn, người thì 10-20 ngàn đồng…! Nói chung, qua khoảng thời gian xuyên tối tới đêm, cũng có hôm cậu bé kiếm được cả một vài trăm ngàn đồng…

Để kiếm được đồng tiền bằng trò ngậm xăng phun lửa như vậy quả là quá vất vả, quá nguy hiểm, khi hóa chất độc hại của xăng ngậm trong miệng liên tục như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Hơn nữa, chỉ cần sơ suất là xăng và lửa cũng rất có thể làm phỏng miệng, chân tay, thân thể của em…! Nhìn cái cách cậu bé mưu sinh kiếm tiền khi còn quá nhỏ như vậy hầu như ai cũng chạnh lòng thương cảm, bởi bằng cái tuổi như cậu bé thì hầu hết các trẻ đang còn được học hành, được sống trong vòng tay chăm lo, yêu thương của cha mẹ, gia đình…!                                                                                          

Tin, ảnh: Đng Đc

 

Bình luận (0)