Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trên đường đến cơ quan

Tạp Chí Giáo Dục

Bãi rác trên đường Tăng Nhơn Phú tràn ra làm kẹt đường đi, bốc mùi hôi thối6 giờ 30 sáng, tôi rời khỏi nhà để lên cơ quan, vừa đi khỏi nhà hơn 200m, trên đường Tăng Nhơn Phú (thuộc khu phố 4, Phước Long B, quận 9), đã thấy một bãi rác lớn sát đường đi. Rác “tập kết” về đây rất nhiều, đổ tràn cả ra đường, cản trở người đi lại. Người đi đường thì một tay bịt mũi, tay kia lái xe rất nguy hiểm. “Từ mấy năm nay, ngày nào người dân chúng tôi cũng phải chịu đựng sự “tra tấn” của mùi hôi thối từ bãi rác này”, bác T.H nhà gần bãi rác phân trần. Chạy dọc theo tuyến đường xa lộ Hà Nội từ Suối Tiên đến ngã tư Bình Thái, cứ cách mấy trăm mét lại có một đống rác mọc lên và ngày càng phình to dần theo thời gian. Mỗi ngày hàng trăm thứ rác đổ xuống đây, gây hôi thối, mất vệ sinh cho cả tuyến đường được xem là cửa ngõ của thành phố.

9 giờ, tại cầu vượt Văn Thánh (Bình Thạnh), xen trong dòng xe lưu thông là những người qua đường. Điều ngạc nhiên là người ta băng qua đường bất chấp nguy hiểm ngay dưới chân cầu vượt. Hỏi một bác vừa băng qua đường, bác cười khề khà: “Qua đường như vậy quen rồi, với lại người đi xe phải tránh người đi bộ chứ!”. Phía sau còn thấp thoáng vài người cũng đang tiếp tục băng qua đường giữa dòng xe tấp nập. Hỏi anh xe ôm đang ngồi chờ khách, anh cười khẩy như không có chuyện gì: “Tưởng chuyện gì chứ các trường hợp người đi bộ mà băng qua đường ở đây thì rất nhiều, đếm không xuể. Nhiều vụ tai nạn do va quẹt giữa người đi bộ qua đường và xe đang lưu thông đã xảy ra, nhưng chẳng ai ngán cả. Ngày trước do chưa quen đi cầu vượt, tôi cũng thích băng ngang kiểu này, nhưng nay thì sợ lắm!”.

9 giờ 30, một người đàn ông dẫn hai đứa con đi trên vỉa hè đường Parsteur (Q.1). Hai đứa con đứng lại nhìn một chị mua ve chai đang đổ tung tóe rác thải trong bao ra đường để lựa những thứ có giá trị, những thứ không bán được thì chị cứ tự nhiên vứt ra vỉa hè. Đứa bé quay lại hỏi người cha: “Sao người ta xả rác ở đây hả ba? Cô giáo con dạy phải bỏ rác vào thùng mà?”. Gần nửa tiếng sau chị mua ve chai đi, để lại trên vỉa hè một đống rác ngay dưới tấm băng rôn treo bên đường với nội dung “Thực hiện văn minh đô thị, không xả rác bừa bãi…”.

Văn Mạnh

Bình luận (0)