Sự kiện giáo dụcTin tức

Tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những người con đã ngã xuống

Tạp Chí Giáo Dục

Hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7, nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng tiếp tục được tổ chức ở các địa phương. Không chỉ là dịp thể hiện lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đây còn là cơ hội để thế hệ trẻ được nhắc nhớ về truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc và trách nhiệm tiếp nối những giá trị mà cha ông đã để lại.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 

Sáng 26-7, tại tỉnh Tây Ninh, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp cùng Chi gia tộc họ Trương trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng (BMVNAH) và liệt sĩ, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025).

Buổi lễ không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, mà còn là bài học sống động về truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” dành cho thế hệ trẻ hôm nay.

Ông Phan Văn Cường phát biểu tại lễ tưởng niệm, khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ gia đình liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Cường – Phó Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ cho biết, trong hơn 15 năm qua, đơn vị đã nỗ lực đóng góp vào công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa với những con số đáng kể: quy tập hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ, xét nghiệm ADN để trả lại tên cho 1.000 liệt sĩ chưa xác định danh tính, xây dựng hơn 1.300 căn nhà tình nghĩa và trao tặng quà, sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách với tổng giá trị hỗ trợ lên đến 180 tỷ đồng.

Những con số ấy không khô khan, mà chứa đựng biết bao câu chuyện mất mát, bao lần tiễn biệt không hẹn ngày về. Trong đó, Chi gia tộc họ Trương là một biểu tượng tiêu biểu. Với 31 người con, cháu đã hy sinh cho Tổ quốc, 10 người phụ nữ được phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, đây là một gia đình mà ba thế hệ liên tiếp lên đường cứu nước và nhiều người mãi mãi nằm lại chiến trường.

Đặc biệt, bà Trương Thị Bèo – bản thân là liệt sĩ, có 5 người con trai và 1 con rể cũng là liệt sĩ – là một trong những minh chứng mạnh mẽ nhất cho tinh thần quật cường và đức hy sinh vô bờ của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh.

Lãnh đạo và đại biểu trao quà tri ân gia đình các bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ

Không ít người trẻ ngày nay biết đến ngày 27-7 chỉ như một cột mốc lịch sử, một ngày lễ trong năm. Thế nhưng, qua những buổi lễ tưởng niệm như sáng 26-7, ký ức dân tộc được nhắc lại không phải để lặp lại quá khứ, mà để hiểu vì sao chúng ta có được hòa bình hôm nay. Đó là sự đánh đổi bằng máu xương, bằng cả một thế hệ cha anh đã “ngã xuống trên từng tấc đất”.

Những câu chuyện được kể trong lễ tưởng niệm – như trường hợp một gia đình có đến 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng, hay người mẹ vừa là liệt sĩ, vừa là con, là mẹ chồng của các liệt sĩ khác, không chỉ nhắc nhớ về sự mất mát mà còn dạy cho người trẻ biết quý trọng sự sống, hiểu sâu sắc hơn về giá trị của sự hy sinh và tinh thần dân tộc.

Lễ tưởng niệm năm nay không chỉ là một hoạt động tưởng nhớ, mà còn là một lớp học lịch sử ngoài sách vở, nơi người trẻ được chạm đến ký ức dân tộc bằng những con người thật, câu chuyện thật. Những buổi lễ như thế không chỉ khơi dậy lòng biết ơn mà còn gieo mầm lý tưởng sống đẹp trong tâm hồn thế hệ mới.

Thương Nguyên

Bình luận (0)