Sáng 13-10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) An Nhơn Tây, TP.HCM, Văn phòng đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trang trọng tổ chức lễ cất bốc, di dời và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung về an táng tại quê nhà – NTLS xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Giữa không khí trang nghiêm và xúc động, cán bộ, hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Ban Quản trang NTLS An Nhơn Tây cùng thân nhân và đồng đội của liệt sĩ đã cùng thắp nén hương tiễn biệt. Mỗi người có mặt đều mang trong lòng sự tri ân sâu sắc, như được chứng kiến một phần lịch sử được hồi sinh.
Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung, sinh năm 1956, quê tỉnh Nghệ An. Năm 1974, khi mới 18 tuổi, ông nhập ngũ, trở thành chiến sĩ thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, Sư đoàn 2, Quân đoàn 3. Chưa đầy một năm sau, trong những ngày cuối cùng của cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông đã anh dũng hy sinh ngày 29-4-1975, ở tuổi 19 – độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Cường – Phó Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam xúc động cho biết: “Những người như liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung đã hóa thân vào đất mẹ để làm nên hòa bình cho hôm nay. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tinh thần yêu nước, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc của họ là ngọn lửa bất diệt, soi sáng cho thế hệ mai sau. Việc đưa anh trở về với quê hương là sự tri ân và cũng là bài học sống động về lòng yêu nước, về trách nhiệm gìn giữ hòa bình cho thế hệ trẻ hôm nay”.
Theo ông Cường, mỗi buổi lễ tiễn đưa liệt sĩ trở về quê hương không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của những người đã ngã xuống, mà còn là lời nhắc nhở rằng độc lập hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của biết bao người.
Ông bày tỏ niềm tin rằng, thế hệ trẻ hôm nay – những người đang sống trong hòa bình sẽ tiếp nối tinh thần ấy bằng những hành động cụ thể: sống tử tế, cống hiến, và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Hữu Đức – em ruột liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung nghẹn ngào chia sẻ: “Sau 50 năm, gia đình chúng tôi mới được đón anh về quê hương. Bao năm qua, chúng tôi chỉ mong một ngày được thắp nén nhang trên phần mộ anh ở mảnh đất nơi mình sinh ra. Hôm nay, nhờ sự giúp đỡ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, của các cơ quan tại TP.HCM và Nghệ An, tâm nguyện ấy đã thành hiện thực. Chúng tôi biết ơn vô cùng”.
Ông Đức gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan, đơn vị và những người đã hỗ trợ gia đình trong quá trình di dời và an táng. Ông xúc động nói: “Mong rằng các anh hùng liệt sĩ khác cũng sớm được trở về với đất mẹ, để mỗi gia đình, mỗi làng quê có thể an lòng, để thế hệ sau biết rằng hòa bình này không tự nhiên mà có”.
Buổi lễ khép lại trong không khí lắng đọng. Những cánh tay nâng nhẹ linh cữu liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung như nâng niu cả ký ức của một thời hào hùng. Trên hành trình trở về với quê hương xứ Nghệ, hình ảnh người lính trẻ vẫn mãi là biểu tượng của lòng quả cảm và niềm tin bất diệt – gửi lại cho hậu thế thông điệp thiêng liêng: Hòa bình chỉ được gìn giữ khi thế hệ hôm nay biết trân trọng những người đã ngã xuống vì nó.
Thủy Phạm

Bình luận (0)