Sự kiện giáo dụcTin tức

Tri ân thế hệ vàng ngành giáo dục thành phố

Tạp Chí Giáo Dục

Giáo viên trẻ tặng hoa cho thầy cô giáo về hưu

Chiều 30-10, Công đoàn Giáo dục TP.HCM đã tổ chức họp mặt cán bộ quản lý, nhà giáo về hưu năm học 2013-2014. Đây cũng là dịp tri ân những người đã dành trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, những cánh chim đầu đàn luôn hướng về thế hệ trẻ, thế hệ đàn em với biết bao trìu mến thân thương.
Ông Nguyễn Hữu Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT TP.HCM bày tỏ: Đội ngũ thầy cô giáo nghỉ hưu hôm nay đã từng là người thầy, người cô thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi cán bộ, thầy cô giáo nhân ngày khai giảng năm học 1968-1969: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt”. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật của thế giới. Các thầy cô đã đem ánh sáng cách mạng đến với người dân miền Nam nói chung và người dân thành phố nói riêng, cống hiến tuổi thanh xuân để vun trồng mầm xanh mới cho quê hương. Thành phố với biết bao ngổn ngang sau ngày giải phóng, các thầy cô giáo đã xung phong đi vào công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, tích cực triển khai nền giáo dục cách mạng, đi đầu trong cải cách giáo dục, bằng tất cả tình yêu thương thầy cô đã mang lại tri thức cho nhiều thế hệ học sinh.
Chính sự hy sinh thầm lặng của thầy cô đã đem lại niềm tin mới, thúc giục bao lớp thanh niên sẵn sàng lao động để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm học 2013-2014, toàn ngành giáo dục thành phố có hơn 200 giáo viên về hưu. Dù thầy cô không còn trực tiếp đứng trên bục giảng nhưng những tấm gương tiêu biểu với trái tim yêu thương, tận tâm với nghề luôn là ngọn đèn soi sáng cho thế hệ trẻ tiếp bước đi lên, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ dành cho ngành giáo dục: “Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”.
Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chia sẻ: Chúng tôi xin tri ân cán bộ quản lý, nhà giáo đã có nhiều nỗ lực đóng góp cho ngành giáo dục nói chung và ngành giáo dục TP.HCM nói riêng. Đội ngũ thầy cô giáo về hưu hôm này là những hạt nhân ưu tú của đất nước sau ngày giải phóng. Bên cạnh đó, có nhiều cán bộ, giáo viên được trui rèn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thầy cô giáo nghỉ hưu năm học 2013-2014 là thế hệ vàng, là mất mát lớn của ngành giáo dục. Thế hệ trẻ sẽ học tập gương của người đi trước, tập trung xây dựng nền giáo dục nước nhà. Chúng ta đã đi hết con đường ta đã chọn đầy trăn trở, mồ hôi và nước mắt. Chọn nghề giáo là chọn cuộc sống thanh bạch. Ông Đạt cũng dành lời tri ân đến thầy cô giáo là hạt nhân của các trường, tần tảo xây dựng bậc học, ngành học trong thời gian dài.
Bài, ảnh: Tuy An

Bình luận (0)