Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Trí tưởng tượng vượt quá tầm kiểm soát

Tạp Chí Giáo Dục

Năm nay em học lớp 11. Từ năm học lớp 4 em đã bắt đầu tưởng tượng ra những việc không có thực. Nhiều nhất là chuyện gia đình, em đã tưởng tượng ra một gia đình mới vì gia đình em sống không hòa thuận lắm. Nhưng rồi việc này có vẻ diễn ra nhiều hơn và như là một phần cuộc sống của em vậy. Từng giây từng phút, những thứ em tưởng tượng ngày càng sinh động hơn, thật đến lạ lùng và nó làm em cảm thấy rất thoải mái. Đó có phải là bệnh ảo tưởng không thầy? Giờ em phải làm sao ạ! (Bình An, Đồng Tháp)

Trả lời:

Chào Bình An! Đã là con người thì ai cũng mong muốn có được cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như ý em ạ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm con người ta tìm đến với những giấc mơ, những hình ảnh tưởng tượng. Thực ra, tưởng tượng về những hình ảnh tươi đẹp chính là tự mình làm thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. Nhưng rõ ràng con người ta không thể sống mãi trong những giấc mơ thiếu thực tế, thậm chí là “ảo tưởng sức mạnh” hoặc “suy nghĩ lệch lạc”. Nếu việc tưởng tượng này nảy sinh thường xuyên, liên tục và ảnh hưởng đến cuộc sống thì em cần phải đến các cơ sở điều trị tâm lý thăm khám để có thể kịp thời can thiệp và chữa trị em nhé!

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

Bình luận (0)