Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Triển lãm ảnh “Trên miền ký ức”  

Tạp Chí Giáo Dục

Triển lãm ảnh “Trên miền ký ức”   - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Triển lãm ảnh “Trên miền ký ức”   Audio

Được sự chấp thuận của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, vào lúc 8 giờ ngày 26-4-2025, tại Vườn Nhà Gốm (số 120 Gia Long, phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương), Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức cuộc triển lãm ảnh “Trên miền ký ức” của nhiếp ảnh gia Huỳnh Mỹ Thuận. Triển lãm kéo dài đến ngày 4-5-2025, trong khuôn khổ Chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025).

Bến gốm Lái Thiêu xưa
Đình Phú Long (phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương) di sản quốc gia

Cầu sắt Phú Long hơn 100 năm nối đôi bờ xã Nhị Bình (H.Hóc Môn, TP.HCM) với phường Lái Thiêu (Bình Dương)
Phố cổ Lái Thiêu
Nghệ nhân làm gốm sứ – một nghề truyền thống tồn tại hơn 300 năm ở Lái Thiêu
Nghệ nhân làm heo đất truyền thống
Rong ruổi bán gốm sứ của người dân Lái Thiêu

Là người gốc chánh hiệu Sài Gòn (TP.HCM) nhưng nhiếp ảnh gia Huỳnh Mỹ Thuận luôn coi Lái Thiêu – Bình Dương là quê hương thứ 2; và ông đã có hơn 40 năm sống và làm việc trên mảnh đất nổi tiếng với thương hiệu “trái cây bốn mùa” nằm bên bờ tả sông Sài Gòn này. Chừng ấy năm tư liệu sống, nhiếp ảnh gia Huỳnh Mỹ Thuận đã ghi lại từng khoảnh khắc của dòng thời gian, từ sự lay động đến biến đổi cuộc sống của những cư dân sống hiền hòa bên bờ sông này với nghề làm gốm sứ. Không chỉ về cuộc sống đời thường, những biến đổi theo dòng thời gian về cảnh vật, kiến trúc, lễ hội, các sự kiện văn hóa của cư dân ở Lái Thiêu được Huỳnh Mỹ Thuận lưu lại hàng chục ngàn bức ảnh như một thư viện tư liệu ảnh khổng lồ về đất và người dân Lái Thiêu…

Thủy Phạm

Bình luận (0)