Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Triển lãm “Handmade – Nghệ thuật từ đôi tay”

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là triển lãm đầu tiên của Trần Thùy (sinh năm 1992, quê ở Cần Thơ, hiện là sinh viên năm 4 Khoa Mỹ thuật công nghiệp của Trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM).
Từ nhỏ, Trần Thùy đã đam mê và theo đuổi nghệ thuật hội hoạ. Trải qua năm tháng tự lập của thời sinh viên, Trần Thùy đã “thử vai” trong các lĩnh vực: Thiết kế thời trang, MC, người mẫu ảnh, ca hát, trang trí sắp đặt, vẽ tranh… Triển lãm “Handmade – Nghệ thuật từ đôi tay” của cô sinh viên này kết hợp giữa niềm đam mê thời trang và hội họa sẽ mang lại luồng gió mới trong nghệ thuật vẽ lên quần áo – thể loại đã có từ rất lâu. Nhưng với phong cách riêng trong phong cách hội họa, cũng như sự tìm tòi sáng tạo những kĩ thuật tạo màu sẽ mang lại trên từng bộ trang phục một tác phẩm độc đáo. Đặc biệt là bộ sưu tập Ẩn với bên ngoài là sự gồ ghề, mạnh mẽ, còn phía sau là nét cọ mềm mại, dịu dàng mang thông điệp đơn giản – những điều tầm thường vẫn có thể làm nên sự khác biệt. “Ý tưởng của tôi đến từ những bộ trang phục đã cũ mang nhiều kỉ niệm mà bản thân không muốn bỏ đi nên giữ lại và sử dụng chúng, nhưng lại muốn chúng trở nên hiện đại hơn qua những nét vẽ… Quần áo của tôi mặc đa số là của chị, em trai, mẹ và cả của bố. Cứ mỗi lần thấy cái áo hay quần của người thân trong gia đình đã cũ, tôi  xin và sửa lại rồi vẽ lên theo ý tưởng của mình… Dần dần mọi người thấy hay và cũng muốn có một “tác phẩm” của tôi trên những bộ trang phục của họ…” – Trần Thùy chia sẻ như thế!

2 trong số những tác phẩm được triển lãm

 
Triển lãm diễn ra tại số 198 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP.HCM từ ngày 23-10 đến ngày 30-10.
K.NGUYÊN

Bình luận (0)