Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Triệt hạ đối thủ, Harry Kane may mắn thoát thẻ đỏ

Tạp Chí Giáo Dục

Harry Kane đã may mắn không bị đuổi vì pha vào bóng rất thô bạo ở trận Tottenham hoà Liverpool tại vòng 18 Premier League.
Kane phạm lỗi thô bạo với Robertson 
Tiếp đón Liverpool trong bối cảnh lực lượng khủng hoảng vì Covid-19, Tottenham bất ngờ cầm hoà The Reds với tỉ số 2-2. Hai cầu thủ ghi bàn cho Spurs là Harry Kane (13') và Son (74’). Trong khi đó, 2 cầu thủ lập công cho đội khách là Diogo Jota (35') và Andrew Robertson (69').
Trận đấu tại sân Tottenham Hotspur đêm qua đã kết thúc với rất nhiều tranh cãi, điển hình là tình huống phạm lỗi thô bạo của Harry Kane. Phút 20, 7 phút sau khi ghi bàn, tuyển thủ Anh đã có cú vào bóng mang tính triệt hạ nhắm vào Andrew Robertson.
Cụ thể, Harry Kane đã có pha vào bóng bằng gầm giày nhắm thẳng vào ống đồng của hậu vệ người Scotland. Đáng nói, chân sút của Tottenham không có ý định thu chân khi thực hiện cú tắc bóng nguy hiểm này.
May mắn cho Andrew Robertson, cầu thủ của Liverpool đã chủ động nhảy lên tránh cú vào bóng của Kane. Nhờ đó, anh đã tránh khỏi chấn thương nghiêm trọng. Điều đáng nói, tiền đạo 28 tuổi chỉ bị trọng tài Paul Tierney phạt thẻ vàng ở tình huống anh xứng đáng nhận thẻ đỏ.
Sau trận đấu, BLV Gary Neville nhận định đáng ra Kane phải bị đuổi vì pha phạm lỗi này. Tương tự, Jamie Redknapp cho rằng chân sút của Spurs xứng đáng bị phạt thẻ đỏ. Theo cựu cầu thủ Liverpool, Kane thoát thẻ đỏ nhờ danh tiếng là thủ quân của ĐT Anh.
Về phần mình, trong tuyên bố sau trận, Kane khẳng định anh đã chạm bóng ở tình huống này nên không xứng đáng dính thẻ đỏ.
Xuân Hà (theo bongdaso)

Bình luận (0)