Chỉ trong vòng 2 ngày đứng ra vận động, anh Đoàn Hữu Nhựt, chủ cửa hàng xe máy Nhựt Đoàn, đường sông Hậu, phường Cái Khế, TP.Cần Thơ, đã nhận gần 155 tấn hàng cứu trợ của người dân và cán bộ, công nhân viên chức, giáo viên và doanh nghiệp miền Tây đóng góp, để chia sẻ với bà con miền Trung đang chiến đấu với lũ lụt.
Anh Nhựt bộc bạch: “Thấy bà con miền Trung bị bão lũ, khổ quá. Mình cố gắng giúp bà con chút đỉnh”.
Lời kêu gọi viết vào tối ngày 23-11; đến cuối ngày 24-11, điểm nhận hàng cứu trợ của anh đã nhận khoảng 100 tấn hàng gồm các nhu yếu phẩm như gạo, đường, sữa, bánh các loại, mì gói, đồ hộp các loại, nước suối; quần áo, gối, mùng, mền, các vật dụng chứa nước, nối niêu, đồ gia dụng, các loại thuốc thiết yếu cho người dân vùng lũ… Để có đủ chỗ tập kết hàng, ngoài cơ sở của gia đình, anh Nhựt thuê tất cả sân hoặc những nhà còn chỗ trống ven hai bên đường sông Hậu.



Trong 2 ngày (24 và 25-11-2025), một nửa con đường sông Hậu, phường Cái Khế, TP.Cần Thơ, luôn tập nập người, xe. Hơn 180 tình nguyện viên gồm sinh viên các trường: Đại học Cần Thơ, ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, ĐH Nam Cần Thơ, và đoàn viên thanh niên phường Cái Khế, túc trực tại điểm nhận hàng để chuyển đồ; sắp xếp, phân loại, đóng gói hàng hóa.
Suốt buổi sáng ngày 25-11, các chuyến xe liên tục chở hàng đến. Hàng nhiều thì chở bằng xe ô tô, ít thì chở bằng xe gắn máy. Các bạn tình nguyện viên tốp thì chuyển hàng lên xe tải; tốp thì nhận hàng. Làm việc mệt nghỉ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng gương mặt ai cũng tươi vui… Đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán, bạn Nguyễn Thiện Việt, sinh viên năm thứ 3 lớp Ngôn ngữ Anh, Đại học Cần Thơ, bộc bạch: “Khiêng vác đồ sáng giờ, em hơi bị đuối, nhưng em rất vui vì được chia sẻ một chút với bà con mình ở miền Trung”… Bạn Trần Minh Khang, sinh viên năm thứ 2 ngành Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cho biết: Đã từng tham gia cùng anh Đoàn Hữu Nhựt trong đợt cứu trợ bà con bị lũ lụt ở Bắc Giang vừa qua, nên khi thấy anh Nhựt kêu gọi là Khang đến điểm cứu trợ và “làm việc” xuyên suốt từ ngày 24-11: “Anh Nhựt lo ăn uống và bố trí chỗ ngủ cho các tình nguyện viên nên em không về nhà trọ mà làm việc rối ngủ ở đây luôn… Nếu không bận học, em sẽ đi theo đoàn cứu trợ đến vùng lũ với bà con mình” – Khang chia sẻ.


Đã 12 giờ trưa, bà con vẫn liên tục mang hàng tới. Anh Nguyễn Văn Trong, phường Tân An, lái xe tải mang tới hàng chục bọc quần áo bự, nặng khoảng hơn 300kg. Vừa cùng các tình nguyện viên chuyển hàng vào kho, anh vừa vui vẻ kể: “Con gái tôi có cửa hàng bán quần áo nữ, tôi “vận động” nó hỗ trợ bà con. Chỗ quần áo này đủ size hết, tất cả đều mới tinh, chưa bóc nhãn luôn”.
… Dưới nắng gắt, hàng trăm tình nguyện viên tất bật với công tác cứu trợ. Khi chốt lại “Đoàn cứu trợ – triệu trái tim miền Tây gửi đến đồng bào miền Trung” bao gồm 13 xe các loại, tải trọng từ 2,5 tấn đến 9 tấn, trong đó có 2 xe container, 1 xe cứu thương, 1 xe chở 2 ca nô để đoàn đến những vùng sâu đưa đồ tận tay bà con. Các xe đều do các doanh nghiệp miền Tây tình nguyện tham gia, bố trí tài xế kèm theo xe.
… Những chuyến xe nặng trĩu hàng hóa các loại, đem theo triệu triệu tấm lòng thương yêu của người dân miền Tây hướng về “khúc ruột” miền Trung đang chìm trong khó khăn vì bão lũ…
Đan Phượng

Bình luận (0)