Tòa soạnThư đi – tin lại

Trò “bệnh hoạn” núp ở hồ bơi

Tạp Chí Giáo Dục

Hãy để hồ bơi là nơi giải trí lành mạnh (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: I.T

TP.HCM đã bước vào mùa mưa nhưng vẫn chưa đủ để làm không khí dịu mát. Đến hồ bơi vẫn là cách tốt nhất để hạ nhiệt. Tuy nhiên, với những điều mắt thấy tai nghe thì không phải hồ bơi nào cũng là điểm đến an toàn.
Tại các hồ bơi thường xuất hiện nhiều kẻ “bệnh hoạn” mà đối tượng chúng nhắm đến là các em tuổi mới lớn.
Đi bơi coi chừng bị quấy rối tình dục
9 giờ sáng, chúng tôi đến một hồ bơi ở quận 10. Mặt hồ tĩnh lặng, bên trên chỉ có vài người chuẩn bị bơi, có lẽ vì còn sớm. Em Nguyễn Phong Khánh, lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết: “Tụi bạn em thích bơi ở hồ này nhưng gần đây có một nhóm đồng tính hay chọc ghẹo, cố tình tấn công cái “của quý” nên tụi nó sợ, bỏ sang hồ khác hết rồi”. “Em không sợ sao?”, tôi hỏi. “Nhà em gần đây, đi lại cũng tiện với lại em rút kinh nghiệm chỉ tắm chỗ đông người”, Khánh trả lời.
Chị Thu Cúc, nhà ở quận 3 kể: “Con gái tôi năm nay vào lớp 11, lúc trước nó thích đi bơi lắm nhưng bây giờ chỉ cần nghe ai đó nhắc đến bơi, nó lại bỏ đi không nói nửa lời. Một lần, Phương (con gái chị Cúc – PV) bị một đứa con gái lớn tuổi lặn xuống kéo chân rồi ôm sờ khắp người. Lúc đầu, Phương cứ nghĩ bạn bè bơi chung quen biết rồi đùa giỡn hoặc sơ ý chạm vào người, nhưng những lần sau đều như thế. Mới đây, khi Phương vào phòng thay đồ, cô con gái đó cũng chạy xộc vào ôm chầm lấy Phương. Hoảng quá Phương bỏ chạy ra ngoài, từ đó về sau Phương không đến hồ bơi nữa”.
Nghe Võ Thanh Hùng, sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ kể về cái trò bệnh hoạn tại hồ bơi ở quận 5, TP.HCM nhưng chúng tôi không tin mấy. Được cái hẹn, tôi mới rõ mười mươi. Ngồi trên để tiện quan sát, từ dưới hồ Hùng ngoi đầu lên nói: “Hắn tới đấy”. Theo lời Hùng, hắn tên Cường (thường gọi là gay) – quản lý nhà hàng hải sản nổi tiếng ở quận 5. Sau vài câu chào hỏi (họ đã quen từ trước), Cường đề nghị: “Anh Hùng, đến đây bơi cho vui, bên đó vắng, buồn lắm”. Nghe cái giọng “mái” của hắn, chúng tôi lạnh cả gáy.
Cần cảnh giác cao độ
Hùng cho biết thêm, Cường rất thích được bơi chung với các bạn nam sinh và sẵn sàng bỏ tiền mua đồ ăn, thức uống, thậm chí cho tiền các bạn trai chơi game để được làm quen. Hầu như trưa nào, tên này cũng ra đây bơi để được gần gũi với các bạn nam sinh.
Ở hồ bơi, các bạn trẻ không thể lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra. Chị Thu Cúc bức xúc: “Những trò bệnh hoạn như đang loạn lên ở các hồ bơi mà nếu không quan sát kỹ, chúng ta rất khó phát hiện”.
Trần Hồng Dũng, cựu học sinh Trường THPT Hùng Vương chia sẻ kinh nghiệm để tránh những trò bệnh hoạn trong khi bơi: “Các bạn phải luôn cảnh giác cao độ, cần thiết thì kêu cứu ngay hoặc báo với bảo vệ. Tốt nhất, chúng ta phải biết nói không với những lời lẽ “có vấn đề””. Đại diện Ban quản lý của một hồ bơi ở quận 5 cho biết: “Để tạo môi trường an toàn, thời gian qua, chúng tôi đã cấm một số đối tượng có nghi vấn bệnh hoạn vào hồ bơi. Qua đây, chúng tôi muốn nói, nếu ai phát hiện kẻ nào đến hồ bơi vì mục đích thỏa mãn thú vui bệnh hoạn hay vì những tư thù mà kéo đến tìm rồi đánh nhau thì phải báo ngay với bảo vệ hoặc ban quản lý các hồ để có biện pháp xử lý…”.
Trần An
Theo kết quả điều tra xã hội học của nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hồ bơi là một trong những môi trường trẻ dễ bị quấy rối tình dục.

Bình luận (0)