Bộ phim truyền hình dải tâp Tay chơi miệt vườn vừa phát sóng trên SCTV14 nhận được sự phản hồi rất tốt. Trong đó vai “Kiệt kẹo” do diễn viên Thanh Tuấn đảm nhận đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả…

Theo Thanh Tuấn thì “ Kiệt kẹo” là một vai khá nhiều đất diễn. Kiệt là một chàng trai quê chính gốc, chân chất nhưng có một đặc điểm rất là keo kiệt. Chính vì vậy mà Thanh Tuấn có nhiều cơ hội khai thác tính cách, hành động của nhân vật này.
Ngoài đời, Thanh Tuấn có keo kiệt giống như Kiệt kẹo trong phim “Tay chơi miệt vườn” không?
(Cười to) Tuấn chỉ giống Kiệt ở đặc điểm là một nông dân nhưng bản tính keo kiệt thì hoàn toàn khác. Tuấn hơi bị…xài sang đó, còn cái khoản ga- lăng với bạn gái thì khỏi chê, không như “Kiệt kẹo” đâu…

Tuấn ấn tượng nhất với vai diễn này là gì?
Với phim truyền hình, Tuấn đã tham gia khá nhiều phim như Lòng dạ đàn bà,Vịt kêu đồng, Tình ca dao, Tình anh bán chuối…Nhưng toàn là những vai trung niên, cả …ông già nữa. Có lẽ do Tuấn già trước tuổi. Nhưng với Tay chơi miệt vườn, lần đầu tiên, Tuấn được đóng một vai đúng với số tuổi hiện tại của mình, 25 tuổi. Đạo diễn Lê Quang Hưng và Dương Hoàng Vinh là đồng đạo diễn của phim Tay chơi miệt vườn lúc quay đã đồng thanh nói lên điều đó (lại cười).

Hẳn Tuấn có nhiều kỷ niệm vui với vai diễn này?
Vai diễn được khán giả đón nhận nồng nhiệt, Tuấn rất vui. Có một kỷ niệm mà Tuấn không bao giờ quên. Đó là lúc quay xong phân đoạn ở chợ, có một chị bán vé số dạo mời cả đoàn mua vé số ngoại trừ Tuấn. Thấy lạ lạ, Tuấn hỏi, chỉ trả lời gọn bâng: “Tui thấy cậu đóng keo kiệt quá! Nghĩ cậu không mua nên tui khỏi mời…”. Lúc đó, cả đoàn làm phim cười nắc nẻ. Còn Tuấn thì…ngẩn tò te.

Xuất thân là diễn viên kịch, Thanh Tuấn “lấn sân” sang điện ảnh và nhanh chóng khẳng định mình. Giờ đã có chút tên tuổi nhưng xem ra Tuấn vẫn chưa “gột rửa” cái chất “Hai Lúa” của mình?
Bạn bè thường gọi Tuấn là “Hai Lúa”, Tuấn chỉ cười trừ. Bởi cứ nhìn Tuấn, trò chuyện với Tuấn là sẽ nhận ra ngay: cách ăn mặc giản dị, bản tính thật thà, hiền lành, lối nói chuyện mộc mạc, chân chất của người dân vùng ngoại thành Hóc Môn, quê của Tuấn. Các vai diễn của Tuấn cũng thế, nó cũng chân chất, dễ thương và “quê quê” giống như chính con người của Tuấn vậy.

Mặc dù không có ngoại hình “sáng láng” nhưng động cơ nào khiến Tuấn “bạo gan” muốn trở thành một diễn viên?
Học xong phổ thông, Tuấn quyết định thi vào Trường Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh. Gia đình Tuấn không có làm nghệ thuật, nhà Tuấn có cửa hàng sửa ô tô ở huyện Hóc Môn nên mọi người cứ nghĩ Tuấn sẽ gắn bó với những dụng cụ sửa xe dính đầy dầu mỡ. Đùng một cái, Tuấn báo thi đậu lớp diễn viên, ba mẹ thì ngạc nhiên, bạn bè còn trêu chọc vì “xấu mà gan”, nhưng Tuấn quyết tâm học thật tốt để chứng minh với mọi người về quyết định đúng đắn của mình. Theo Tuấn, mỗi người đều có điểm ưu và khuyết, quan trọng là biết khai thác lợi thế của mình như thế nào.Tuấn hay nói vui với bạn bè là “ đã xấu thì phải xấu cho “lạ”…”. Bây giờ nghĩ lại, sự “ bạo gan” của Tuấn là chính xác.

Được biết hiện tại, Tuấn là một trong số những diễn viên trẻ rất đắt show?
Tuấn được cộng tác với nhiều sân khấu, trong đó phải kể đến sân khấu “Bệt”. Đây là nơi Tuấn có dịp “thể nghiệm” các loại vai, như vai ông Tư già trong kịch Sau một cơn giông, vai thầy Lý trong Ngao sò ốc hến, vai con quạ trong kịch Ăn khế trả vàng, vai Bá Tước trong kịch Cô chủ quán ra chiêu…May mắn lớn hơn, Tuấn được đầu quân về diễn ở Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, sánh bước cùng hai người thầy Thành Hội – Ái Như trong các vở: Trần gian phải có tình yêu, Người điên trong ngôi nhà cổ, Người trong cõi nhớ. Hiện tại, đây là hai điểm diễn cố định của Tuấn ngoài những sô kịch truyền hình và phim ảnh… Ngoài ra, Tuấn cũng đã cộng tác với đài Long An trong các chương trình Chuyện nhà nông, Trên vườn dưới ruộng…và Chuyện bốn mùa của HTV. Mới đây, Tuấn tham gia kịch dài do Hoàng Duẩn làm đạo diễn, đó là vai Ba Xiếc với nhiều tình tiết hài hước trong quá trình siết nợ cho chủ.

Tuấn còn là một đạo diễn nữa?
Cũng tại sân khấu “Bệt”, ngoài vai trò diễn viên, Tuấn còn đảm nhận vai trò đạo diễn như trong kịch Sau một cơn giông. Vở kịch là một câu chuyện thương tâm về đạo thầy trò, về tình người và luật nhân quả trong cuộc sống. Khi được giao dàn dựng, Tuấn không lạm dụng “cảnh nóng” mà mạnh dạn đưa nhiều cảnh võ thuật với hi vọng khán giả có thêm “món mới” khi xem kịch.

Tuấn có cảm thấy buồn khi chưa từng được “kinh” qua vai kép đẹp? Tuấn không nghĩ không được đóng kép đẹp là điều đáng buồn, mà khi nào không có vai mình mới buồn ( cười). Bởi vì bên cạnh các vai “không đẹp” đó, có những vai già, những vai tính cách rất có duyên, rất có “hoàn cảnh” mà khi đọc xong kịch bản Tuấn thường “ nhắm” đến các vai đó. Tuấn nghĩ đang đi trên con đường mà điểm xuất phát trước đây đã có rất nhiều người thành công như anh Trung Dân, anh Hữu Quốc, chú Lê Bình… Hiện, Tuấn đang tham gia phim Ngọn Cỏ Gió Đùa của hãng phim TFS do NSUT Hồ Ngọc Xum làm đạo diễn. Trong phim này, nhân vật và ngoại hình của Tuấn rất “rừng rú”, trang điểm rất lạ…Tuấn cũng rất tâm đắc với nhân vật này.
Xin cảm ơn Thanh Tuấn rất nhiều!

Khôi Nguyên (Thực hiện)

Bình luận (0)