Tòa soạnThư đi – tin lại

Trò “xin đểu” ở cây xăng

Tạp Chí Giáo Dục

Người đàn ông đi xe Citi (đứng phía ngoài) là đối tượng “xin đểu”. Ảnh: H.T
Theo phản ánh của chị L.T.P, ngụ quận 11, TP.HCM với Báo Giáo Dục TP.HCM về trường hợp một người đàn ông thường xuyên giả vờ xe mình hết xăng, tìm cách xin tiền khách hàng để đổ xăng tại cây xăng số 35 (70 Trương Định, phường 7, quận 3, TP.HCM) nhưng thực chất đây là thủ đoạn “xin đểu”.
Có mặt tại cây xăng trên, chúng tôi ghi nhận một người đàn ông tuổi trung niên, mặc quần jean, áo sơ mi, đi xe Citi đỏ mang biển số 50S4-4502, thường xuyên xuất hiện để tìm cách xin tiền đổ xăng bằng thủ đoạn xe hết xăng dọc đường nhưng không đủ tiền. Bên cạnh chiếc xe Citi đỏ đã mở sẵn yên xe để dựng đứng, với bộ mặt thất thểu và không muốn xin tiền chút nào, người đàn ông này liên tục “đánh chặn” ở vòng ngoài hòng ngửa tay xin tiền những vị khách vừa được trả lại tiền dư khi đổ xăng. Cây xăng này có 6 trụ bơm, giáp với 2 mặt đường Lý Chính Thắng và Trương Định nên “thuận lợi” cho người đàn ông này dắt chiếc xe bao quanh cây xăng để “xin đểu”. Chỉ trong một buổi chiều, chúng tôi ghi nhận có tới 5 lượt người bị người đàn ông này lừa. Để qua mặt khách hàng đổ xăng, ông ta hoạt động ngày nghỉ, ngày làm và thời gian hoạt động từ 17h đến 19h30.
Khi phát hiện chúng tôi theo dõi, người đàn ông này tìm cách “chuồn” nhanh. Mặc dù, cố bám theo nhưng người đàn ông này mất hút giữa dòng xe đông đúc. Điều lạ là những ngày sau, ông vẫn quay trở lại cây xăng này để xin tiền với “chiêu thức” cũ. Rất mong, các ngành chức năng, chủ cây xăng trên cần nhanh chóng có biện pháp xử lý trường hợp trên.n
Hoàng Thuận

Bình luận (0)