Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trộm 12 ngàn mét vải mang về nhà

Tạp Chí Giáo Dục

Oanh trộm cắp vải của cửa hàng ông chủ từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Sau khi cất số vải ăn trộm ở nhà, Oanh giao cho đồng bọn đem bán tại các chợ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh…

Ngày 17/4, Công an quận 5, TP HCM đang tiến hành lập hồ sơ tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Oanh (34 tuổi, quê quán Tiền Giang) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 14/4, ông Lôi Phùng An (59 tuổi, ngụ Tân Bình, chủ cửa hàng vải số 549 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5) đã đến Công an quận 5 tố cáo Oanh lợi dụng sự tin tưởng của chủ cửa hàng trộm tài sản trong cửa hàng đem về nhà cất giấu.

Ông An cho biết, trong thời gian dài tiệm vải liên tục bị hao hụt nhưng không tìm ra nguyên nhân. Sau khi kiểm tra lại camera, ông An phát hiện Oanh liên tục lấy vải của tiệm và đem về nhà. Ông An yêu cầu Oanh trả lại nhưng Oanh không trả lại mà bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an quận 5 đã tiến hành làm rõ. Qua một nguồn tin, Công an quận 5 phát hiện một đối tượng khoảng 30 tuổi chào mời tiểu thương chợ Hòa Bình mua một số vải lớn không rõ nguồn gốc nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, người thanh niên khai nhận đã giúp Oanh bán số vải đã trộm được.

Khám xét chỗ ở của Oanh tại ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, cơ quan điều tra phát hiện hàng chục bao tải chứa nhiều cây vải lên đến 12.093 mét. Công an quận 5 đã tiến hành đưa Oanh về trụ sở làm rõ.

Tại đây, Oanh khai đã trộm cắp vải của cửa hàng ông An từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Số vải Oanh trộm được đều giao cho đồng bọn đem bán tại các chợ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo Nghinh Phong

(CAND)

Bình luận (0)