Tòa soạnThư đi – tin lại

Trộm cướp hoành hành sĩ tử

Tạp Chí Giáo Dục

Một “đạo chích” trên xe buýt vừa “ăn hàng” xong. Ảnh: Nguyên Công
Trong hai đợt thi tuyển sinh ĐH 2011 vừa qua, rất nhiều sĩ tử từ các tỉnh thành về TP.HCM tham gia kỳ thi đã bị bọn trộm cướp “ra tay” với nhiều chiêu thức. Đây là bài học mà các sĩ tử cần cảnh giác cao độ trong các đợt thi tiếp theo.
5h sáng ngày 8-7, thí sinh Nguyễn Quốc N. (quê ở Long An) đón xe buýt 24 từ nhà người quen ở Q.12 – TP.HCM xuống điểm thi ở Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Khi đến trạm gần ngã tư Thống Nhất (Q.Gò Vấp), nhiều người chen lấn bước xuống cửa, N. nhận thấy túi quần sau bị người nào đó sờ vào và cảm giác cái bóp không còn. N. nhanh nhẹn chụp tay người đàn ông trung niên và cho rằng đây là kẻ lấy cái bóp của mình. Cùng lúc đó, một người đàn ông khác liền lao tới đánh vào “kẻ móc túi” giúp rồi nhanh chân lên xe ôm vù đi mất. Theo nhiều người thường xuyên đi trên tuyến xe buýt này, hai người đàn ông trên là đồng bọn của nhau. “Em thường đọc báo nên rất cảnh giác, nhưng không thể ngờ bọn “đạo chích” lại ra tay quá nhanh” – N. nói như khóc. Số tiền hơn một triệu đồng, thẻ ATM, giấy CMND, thẻ bảo hiểm y tế… đã “bay” cùng cái bóp. Cũng may là giấy báo thi và các hồ sơ quan trọng N. để trong ba lô đeo trước ngực nên không mất. Vừa đến điểm thi, N. phải gọi điện thoại cho người thân mang tiền đến để thi xong ở lại ăn trưa vì trong túi không còn một đồng. Tâm lý buổi thi hôm ấy của N. cũng vì thế mà bị ảnh hưởng không nhỏ…
Trước kỳ thi tuyển sinh đợt 1 (4-7) vài ngày, thí sinh Nguyễn Thị Kim C. (Đắk Lắk) khi đi trên đường Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM) đã bị hai thanh niên chạy xe gắn máy giật túi xách, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng như CMND, bằng tốt nghiệp THPT, tiền và ba giấy báo dự thi ĐH. Được sự hướng dẫn của các bạn sinh viên Tiếp sức mùa thi, C. đã đến Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM nhờ giúp đỡ cấp giấy báo dự thi mới vào Trường CĐ Công thương TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Mở bán công TP.HCM.
Chị N. chủ xe buýt tuyến Sài Gòn – Suối Tiên cho biết: “Trong hai đợt tuyển sinh vừa qua, tôi đã chứng kiến nhiều em sĩ tử bị bọn “đạo chích” móc túi, rạch giỏ, nhiều nhất là bị móc điện thoại. Nhiều em ở tỉnh lên trông ngơ ngác rất đáng thương, bọn “đạo chích” cũng nhìn thấy nên liền ra tay. Có em xót của đã ngất xỉu. Bọn đạo chích rất giang hồ, nếu ai đó phát hiện và chỉ thì chúng sẽ tìm cách trả thù. Hôm 5-7, tôi đang chạy xe thì nghe một nữ sĩ tử la to “Cô ơi con bị mất điện thoại rồi!”. Ngay lập tức, tôi yêu cầu “ai cầm nhầm điện thoại thì cho em này xin lại, còn không nhà xe sẽ đóng cửa không cho hành khách ra”. Nhiều hành khách trên xe đều đồng lòng lên tiếng. Đúng lúc này, tôi đi một vòng quanh xe kiểm tra thì phát hiện một điện thoại màu nâu đang nằm dưới sàn xe. Em sĩ tử xác nhận đúng là điện thoại của mình nên tôi đã trả lại em. Trường hợp lấy lại được tài sản cho em này là rất hiếm. Bởi đã có trường hợp, bọn chúng đi theo nhóm, khống chế tài xế bật cửa hơi, rà thắng để đồng bọn thoát ra ngoài và leo lên xe các đối tượng đang chờ sẵn chạy mất”. Chị N. cảnh báo thêm: “Các em sĩ tử khi đi xe buýt nên cảnh giác và tránh xa ra khi thấy một số đối tượng ăn mặc bảnh bao, tay luôn có chiếc túi xách, đứng ngay cửa ra vào. Đó là những đối tượng chuyên “ăn hàng” trên các tuyến xe buýt khắp TP”.
N.RĂNG

(Trung tâm Công tác xã hội Thành đoàn TP.HCM)

Các thí sinh khi đi tàu xe về TP.HCM dự thi nên hết sức cẩn thận và nhớ bảo quản các giấy tờ quan trọng như giấy báo dự thi, CMND… Trong trường hợp mất hết giấy tờ tùy thân, thí sinh cũng đừng quá hoang mang mà hãy gọi trực tiếp đến Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT phía Nam qua số (08) 38295173 để được giúp đỡ.

 

Bình luận (0)