Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trộm lộng hành nhà trọ sinh viên

Tạp Chí Giáo Dục

Cẩn thận trên xe buýt đông người - Ảnh: T.Q3 giờ sáng ngày 6.9, Công an xã Đông Hòa (Bình Dương) đã bắt 2 tên trộm, thu giữ tang vật là chiếc điện thoại di động vừa lấy cắp trong phòng trọ sinh viên (SV).

Trộm ngày và đêm

Trong màn đêm thanh vắng, làng ĐH trông có vẻ yên bình, song đây cũng là thời khắc bọn đạo chích bắt đầu hành trình “ăn đêm” của mình. Trong năm học vừa qua, chuyện phòng trọ SV bên ngoài ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM bị mất đồ xảy ra khá phổ biến. “Trộm ngoài này liều lĩnh lắm, phòng mình có 2 người, vậy mà chúng dám ngang nhiên cạy cửa vào lấy tiền và điện thoại” – P.T, SV trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM kể. Đêm, làng ĐH vẫn có xe tuần tra bảo vệ, song lực lượng quá mỏng trong khi đây lại là địa bàn hết sức phức tạp. Thế nên, SV chỉ còn cách tự bảo vệ mình.

Không chỉ ban đêm, đạo chích còn lộng hành ngay cả ban ngày. “Đó có thể là một SV gặp khó khăn và xin gọi điện thoại nhờ, hoặc là một người cởi mở muốn làm quen với mọi người, thậm chí là một SV trong cùng xóm trọ nhưng sau khi chôm vài món đồ có giá trị, lập tức âm thầm chuyển nhà ngay” – Nam Khánh, SV trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM – có thâm niên sống tại làng ĐH – chia sẻ. “Buổi trưa ngủ trong phòng cũng phải khóa cửa cẩn thận. Kẻ gian thường vào phòng lúc mọi người đang ngủ, nếu bị phát hiện, chúng sẽ vờ hỏi thăm người quen, còn nếu không ai phát hiện thì đồ đạc trong nhà sẽ không cánh mà bay” – T.Long, SV Khoa kinh tế, ĐH Quốc gia nói.

Vào ngày 7.9, Công an xã Đông Hòa, huyện Dĩ An (Bình Dương) đã tổ chức khảo sát tại các khu nhà trọ SV ở làng ĐH, tuyên truyền thông tin về phòng chống tội phạm; đồng thời hướng dẫn các thủ tục đăng ký tạm trú, kỹ năng quản lý người ở trọ cho các chủ hộ kinh doanh phòng cho thuê. Bên cạnh đó, công an xã cũng tổ chức tuần tra mỗi ngày từ 11 giờ đến 22 giờ, về khuya sẽ có lực lượng dân quân ấp rảo xe máy quanh khu vực để kiểm tra.

Cướp trên đường

Xe máy để hớ hênh thế này có ngày biến mấtMột người dân tên T. sống lâu năm tại làng ĐH cho rằng, hiện nay vấn đề đáng lo nhất là nạn cướp giật hoành hành trên tuyến đường từ bến xe buýt dẫn vào KTX ĐH Quốc gia. Ông T. đã chứng kiến rất nhiều trường hợp SV bị giật điện thoại và túi xách khi đang đi trên đường, có người té xe chấn thương nặng. Đoạn đường này khá tối vì hệ thống đèn đường chỉ lèo tèo vài bóng còn hoạt động. “SV đi trên đường này, nhất là ban đêm thì nên cẩn thận vì nếu sơ hở, chỉ trong nháy mắt thôi bọn cướp sẽ ào tới” – ông T. cảnh báo. Ông Nguyễn Hồng Tân – Phó công an xã Đông Hòa, huyện Dĩ An (Bình Dương) cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp cùng Công an phường Linh Trung (Q.Thủ Đức) và ban quản lý KTX ĐH Quốc gia chốt chặn, dạo quanh khu vực hồ Đá dùng loa nhắc nhở SV nên về sớm và hạn chế tụ tập ở nơi vắng người”. Theo đó, nếu SV nào không chấp hành thì lực lượng công an sẽ tạm giữ CMND, sau đó lập danh sách gửi về trường và địa phương để tiến hành xử lý. Ngoài ra, lực lượng công an sẽ đột xuất kiểm tra những thanh niên có biểu hiện nghi vấn để phát hiện xem có mang hung khí hay không nhằm phòng ngừa các tình huống xấu.

Cẩn trọng khi đi xe buýt

Thời gian gần đây, nhiều SV di chuyển bằng xe buýt ra Q.Thủ Đức học thường bị mất cắp ví, điện thoại di động hay túi xách. Đạo chích trên xe buýt có thể là người lớn tuổi, trẻ em hay thậm chí là người khuyết tật. Thế nên chỉ cần sơ hở nhỏ, các đồ dùng có giá trị trên người SV đều có thể “bốc hơi” bất cứ lúc nào. Vì quãng đường di chuyển khá xa nên nhiều SV tranh thủ đánh một giấc ngay trên xe, vậy là đây trở thành cơ hội ngàn vàng cho bọn móc túi trổ tài. Mới đây, Đội 4 – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM đã bắt giữ 3 kẻ trộm trên xe buýt. Một trong 3 người này bị mất bàn tay trái.

Trí Quang (thanhnien.com.vn)

Bình luận (0)