Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trọn nghĩa tào khang!

Tạp Chí Giáo Dục

V chng cô Bùi Th Soi và thy Phm Bá Đng

Mặc dù đã có một tổ ấm gia đình tràn đầy hạnh phúc nhưng tiếng gọi của chiến trường đã thúc giục thầy giáo Phạm Bá Đằng lên đường ra tiền tuyến. Sau ngày miền Nam giải phóng hạnh phúc của đôi vợ chồng nhà giáo lại được nối liền, tình yêu của họ đẹp trong từng trang giáo án. Đó là cuộc đời có chia ly và có ngày sum họp của vợ chồng cô Bùi Thị Soi và thầy Phạm Bá Đằng – nguyên Hiệu trưởng Trường Bổ túc văn hóa Thủ Đức, TP.HCM.  

Năm 1971 thầy Phạm Bá Đằng (quê ở thôn Du La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) có tên trong danh sách đoàn cán bộ quản lý đi B. Buổi ra đi chưa hẹn ngày về nhưng tình chung thủy vẫn hứa một lòng sắt son, ánh mắt vợ chồng trao nhau yên tâm vững bước ra đi hẹn ngày non sông thống nhất, vợ chồng con cái đoàn tụ. Từ đó, mảnh đất Cái Bè Tiền Giang đã bắt đầu in dấu chân thầy. Những lớp sư phạm do các thầy từ miền Bắc mở ra giúp mạng lưới GD vùng giải phóng của tỉnh Tiền Giang như một vết dầu loang phủ kín mặt bằng trí thức cho đồng bào các huyện thị.

Trong thời gian thầy Phạm Bá Đằng vào chiến trường, cô giáo Bùi Thị Soi ở nhà một mình thay chồng nuôi con. Đứng trên bục giảng, niềm vui giáo án quên hết nỗi cách chia nhưng khi về với đứa con nỗi nhớ chồng ngoài mặt trận lại dâng trào. Càng thương người đi xa bà càng cố gắng trở thành một người phụ nữ đảm đang. Nỗi vất vả lại nhân đôi khi bà sinh thêm đứa con gái mà lúc ông ra đi vẫn còn hoài thai trong bụng mẹ mà không hay biết. Nghĩ đến ngày đất nước thống nhất, vợ gặp chồng, cha gặp con mà hạnh phúc dâng trào trong lòng người mẹ hai con. Đây chính là sức mạnh tinh thần đã soi đường dẫn lối đưa bà bước qua những thử thách khó khăn nhất của cuộc đời. Và niềm tin đó chỉ một năm sau đã thành sự thật.

Sau khi Sở GD khu GD Trung Nam bộ giải thể do hết vai trò lịch sử, năm 1976 thầy Đằng được phân công về Trường Cấp 3 Trương Định với cương vị Hiệu trưởng. Mảnh đất Cái Bè đã trở thành quê hương thứ 2 của gia đình ông khi nhà giáo Bùi Thị Soi mang hai đứa con từ đất mỏ Quảng Ninh vào đây sinh sống. Đúng trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống nhà giáo ông bà lại sinh thêm đứa con trai út khi chuyển về trường vừa học vừa làm Thủ Đức, TP.HCM với vai trò của một hiệu phó. Đứng ở phía sau người chồng tham gia công tác xã hội, bà cố gắng nuôi dạy con cái nên người. Dù thời gian này họ đã ở gần bên nhau có điều kiện chăm sóc cho nhau nhưng thời gian chủ yếu của ông lại ở trường.

Đây là quãng thời gian các trường cấp 3 Thủ Đức, Trường Bồi dưỡng GD Thủ Đức, Trường BTVH Thủ Đức có một người hiệu trưởng năng động, quyết đoán trong mọi công việc góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của đơn vị vào sự nghiệp GD chung trong Q.Thủ Đức. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Q.Thủ Đức có thêm cô giáo Bùi Thị Soi giỏi việc nước đảm việc nhà. Thủ Đức cũng trở thành quê hương mới của ông bà sau 35 năm gắn bó cùng với sự trưởng thành của ba đứa con trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học các con ông bà đã trở thành kỹ sư hàng hải, thạc sĩ kinh tế, giám đốc Công ty Vô tuyến viễn thông. Hạnh phúc của đôi vợ chồng nhà giáo đẹp mãi bây giờ đã trở thành cây cao bóng cả và suối nguồn yêu thương cho con cháu.

Nguyn Hoàng Anh

Bình luận (0)