Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trọn vẹn cho một show lớn cuối cùng

Tạp Chí Giáo Dục

Không phải vì đây là live show hoành tráng cuối cùng của Ðan Trường mà gần 10.000 khán giả đã ùn ùn kéo đến sân vận động Quân khu 7 trong đêm 29-11 – điều mà lâu lắm rồi sân khấu nhạc Việt mới lại có được cảnh tắc đường, kẹt xe trước điểm diễn, không như một vài show gần đây, gần sát giờ diễn mà không khí vẫn im ắng một cách buồn thảm!

Có thể nói đó chính là tình cảm thương mến thật sự khán giả đã dành cho Ðan Trường sau một quá trình dài gần 10 năm bền bỉ theo nghề, cố gắng học hỏi, trau dồi chuyên môn cũng như giữ gìn hình ảnh, phong độ của mình.

Theo dõi hoạt động của anh suốt từ 1999 đến nay, không ai còn "ác cảm" hay nghi ngờ anh hát nhép khi giọng hát ngày càng tốt hơn, nhất là khoản hát live trên sân khấu. Ðan Trường đọng lại trong lòng công chúng là hình ảnh một ca sĩ hiền lành, chịu khó và quan trọng nhất là khẳng định được khả năng, dù với anh, chỉ có thể "khoanh vùng" là một ca sĩ hát dòng nhạc thị trường gần gũi với số đông.

Nhưng điều ấy có hề gì khi tai nghe khán giả hiện tại đã phân cấp, dòng nhạc nào cũng có đối tượng khán giả của riêng mình và công chúng của anh vẫn còn rất nhiều, bằng chứng là các khán đài của sân vận động Quân khu 7 kín chỗ ngồi với khí thế cổ vũ sôi sùng sục suốt chương trình.

Vì muốn bày cho hết những thể loại mà Ðan Trường đã từng hát từ trước đến nay, nên show có đủ thập cẩm từ nhạc Hoa, dân ca, trữ tình, nhạc trẻ…, do vậy dễ thấy kết cấu chương trình hơi dàn trải một cách không cần thiết. Nhưng phải công nhận nhiều "mùi vị" mới là "màu" của Ðan Trường và anh đã có một live show chính là mình, không cần phải phô trương, bày vẽ những "phù phiếm" (tưởng) sang trọng để chứng tỏ mình.

Vì thế, có thể nói đêm diễn đã trọn vẹn cho "một live show lớn lần cuối cùng" với Ðan Trường (trong hợp tác cùng HT. Production). Ở đó, dấu son đậm nét nhất chính là sự chung vui cuồng nhiệt của khán giả khi họ cùng trao cho Ðan Trường món quà đáng giá không dễ có được trong đời một người mang nghiệp cầm ca.

PHAN CAO TÙNG (Theo TTO)

Bình luận (0)