Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tròng chành cầu tre đến trường

Tạp Chí Giáo Dục

Đã từ lâu, người dân 4 thôn 15, 18,19 và 20 của xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) luôn mơ ước có một cây cầu để bớt nỗi khó khăn đi lại.  

Bốn thôn nằm cách biệt với các thôn trong xã và trung tâm huyện lỵ, con đường duy nhất vào các thôn phải đi qua suối Biếc quanh năm nước chảy cuồn cuộn. Ngày bình thường việc đi lại gặp không ít khó khăn do nước sâu, xe máy phải dắt qua, ai đánh liều phóng qua thì xe bị chết máy. Đến ngày mưa, nước suối dâng lên, dòng nước chảy xiết.
Cách đây khoảng gần 1 tháng khi chưa có chiếc cầu tre tạm do người dân các thôn tự đóng góp tre, nứa, cát, sỏi và ngày công dựng lên thì việc đi lại luôn là nỗi băn khoăn của mọi người.
 
4 thôn hiện có hơn 300 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, ngày nào cũng vậy, cứ tầm 7h và 17h, con suối lại nhộn nhịp hẳn lên khi học sinh đi học, người dân đi làm… Người lớn qua con suối này đã khó, những em học sinh cấp 1, 2 lại càng khó khăn hơn.
Chị Hoàng Thị Thiết, thôn 18 cho biết: “Con tôi đang học lớp 3, nhà chỉ cách trường gần 1km, nhưng ngày nào buổi sáng tôi phải đưa cháu sang tới tận bờ bên và buổi chiều phải đi đón cháu về”.
Vào những ngày trời mưa to, nước suối dâng lên, một số hộ gia đình tận làm bè, mảng chở khách qua suối, người đi xe máy phải trả tới 20.000- 50.000 đồng một lượt, còn với học sinh đi học bằng xe đạp thì từ 2.000-5.000 đồng một lượt mà không có phao cứu hộ.
Em Hoàng Thị Xuyên, thôn 19 đang theo học trường cấp 3 ở trung tâm huyện cho biết: “Ngày nào chúng em cũng phải đi qua suối này để tới trường, có lần chỉ cần mất tập trung, em và một số bạn đã bị ngã xuống suối và phải nghỉ học”.
 
Mặc dù 4 thôn nhiều lần đã họp và gửi đơn lên các cấp chính quyền với mong muốn được xây dựng một cây cầu, nhưng đến nay vẫn chưa có một câu trả lời thích đáng nào. Bà con 4 thôn đã phải đóng góp 30 cây tre, 20 bao cát sỏi và hàng trăm công lao động dựng tạm một cây cầu tre, nhưng đó chỉ là tạm thời.
“Ước mơ lớn nhất của bà con các thôn chúng tôi là nhà nước xây dựng cho một cây cầu mới để cho nhân dân bớt khó khăn khi đi lại và làm việc”, ông La Văn Kiêm, Trưởng thôn 18 trăn trở.
Quan sát các em học sinh chật vật dắt xe qua con cầu tạm đến trường mang con chữ về với thôn bản mới thấy hết được những nỗi niềm của người dân nơi đây. Không biết đến bao giờ, hơn hơn 300 hộ dân nơi đây mới có một cây cầu?/.

Theo Khắc Điệp
(VOV)

Bình luận (0)