Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trong thế giới của “crazy fans”: Kỳ cuối: Những kiểu hâm mộ… lạ lùng

Tạp Chí Giáo Dục

Các “crazy fans” cuồng nhiệt của ca sĩ Bảo Thy. Ảnh: S.M

Hiện nay, đã có sự phân chia đẳng cấp giữa các “crazy fans” tuổi teen cũng như những “cuộc chiến” không ngơi nghỉ của các phe đối thủ… mà nếu không nói ra thì không ai biết.
Nhiều chiêu thức để “lấy điểm”…
“Cao cấp” hơn các “crazy fans” thuộc dạng “đơn phương độc mã” là những “crazy fans” lập thành từng nhóm rất hùng hậu để bảo vệ thần tượng của mình. Chính vì thế, chuyện đấu tranh để thần tượng của mình “lên hạng” luôn là vấn đề nóng bỏng nhất. Không những thế, các thành viên trong một nhóm cũng có sự “cạnh tranh ngầm” với nhau. Trước hết phải nói đến quyền lợi của một “crazy fans” VIP. Hầu hết chính sách ưu đãi mà thành viên nào cũng mong muốn. Nào là được thần tượng quan tâm, được nhận quà tặng từ thần tượng mỗi khi sinh nhật đến hay tham gia đóng góp ý kiến mỗi khi có liveshow, ưu tiên thứ hai là quyền lãnh đạo các thành viên trong nhóm. Cũng chính vì thế, các teen phải dùng nhiều chiêu thức để “lấy điểm” với nhóm trưởng khi tham gia tích cực hoạt động của “crazy fans” như bình bầu, các hoạt động xã hội nhằm làm cho nhóm của mình nổi trội hơn các nhóm khác trong việc quảng bá và tạo tên tuổi cho thần tượng “nhà”… Sân khấu ca nhạc nơi “thần tượng” đang hát được xem là “chiến trường” khốc liệt nhất. Cụ thể là với bó hoa, gấu bông to đùng cùng những câu khẩu hiệu “không đụng hàng” chắc chắn sẽ làm thần tượng và nhóm trưởng hài lòng. Thế là sẽ ghi điểm. Một số chương trình ca nhạc trên truyền hình đã được các “crazy fans” tận dụng để “choảng” nhau. Một câu chuyện được kể cứ như đùa nhưng hoàn toàn là sự thật: Ngôi sao ca nhạc P.T đang trình bày một ca khúc rất vui nhộn trong chương trình Giai điệu trẻ ở Nhà hát Bến Thành thì có một cô bé cứ lấp la lấp ló dưới sân khấu, không chịu lên mặc dù trên tay cầm một bó hoa rất to. Chị T. nhà ta thấy vậy liền đến gần và giơ tay đón nhận. Kết quả một câu nói đến ngọt ngào và chị T. mém té xỉu trên sân khấu: “Hoa này em dành tặng cho ca sĩ M.T cơ?!?”. Rồi chuyện ca sĩ này đang hát, một nhóm “crazy fans” rần rần tụ họp nhau la lớn kêu tên một ca sĩ khác khiến khán giả ngơ ngác, ca sĩ đang hát trên sân khấu cũng toát mồ hôi. Ca sĩ ngày càng nhiều thì kèm theo đó là lực lượng “crazy fans” ngày càng phát triển mạnh mẽ. Cứ nhìn vào các cuộc thi HTV Awards, Mai vàng, Cống hiến, Tiếng ca học đường, Ngôi sao tiếng hát truyền hình… với số lượng bình chọn của khán giả qua mạng internet phát “khủng”. Trong số đó, hầu hết là của lực lượng “crazy fans”, “sao” càng to, fan hâm mộ nhiều thì con số bình chọn càng cao. Chưa hết, các bạn còn vào các trang web, blog hay face book của thần tượng “đối thủ” chửi nhau chí chóe. Nhiều bạn còn tự bới móc những điểm xấu của thần tượng “đối thủ” để post sang các trang khác mà tuổi teen hay vào. Cứ đọc một bài viết nào mà bới móc nhóm nhạc này, ca sĩ kia để tôn vinh ca sĩ, nhóm nhạc nào đó thì đích thị là bài của các “crazy fans” đối thủ thực hiện. Và cứ như thế, ùn ùn các “cuộc chiến” với nhiều trò rất phi văn hóa của những nhóm này cứ liên tục diễn ra. Sự quá đà, công kích tinh thần của ca sĩ không thuộc thần tượng mình của các “crazy fans” tới mức một số ca sĩ không hoàn thành được trách nhiệm của mình trên sân khấu. Nhiều ca sĩ xấu hổ, bị sốc đến rơi nước mắt…
Hành xử thiếu văn hóa
Thần tượng một người với tuổi teen không phải là sai, nhưng đừng để tình cảm đó đi quá xa ảnh hưởng đến học tập và những sinh hoạt khác. Các ca sĩ, diễn viên cũng rất mong tình cảm chân thành, trong sáng của các teen dành cho mình chứ không phải “sao chép” hình tượng của mình để rồi đánh mất cá tính riêng biệt của teen. Càng không muốn các teen vì thần tượng mình quá mức mà có những hành động không lành mạnh như trường hợp của ca sĩ Nhật Tinh Anh, trong một lần biểu diễn ở Đầm Sen, một cô bé “crazy fans” đã đến tặng anh ba bịch quà gồm chôm chôm, bánh kẹo và cả… 10 nụ hôn nồng nhiệt ở khắp mọi chỗ trên mặt. Cô bé giữ chặt tay không cho anh kịp phản ứng… Hay chuyện của ca sĩ Mỹ Tâm vì xích mích chuyện cát-sê với ông bầu của một ca sĩ “sao” khác nên vừa biểu diễn ra, cô bị một nhóm “crazy fan” của ca sĩ đó chặn lại xỉa xói vào mặt, thậm chí có người còn phun nước miếng vào xe hơi của cô. Cú sốc này đã làm cô phát bệnh cả tuần. Ca sĩ Đan Trường cũng “rùng mình” khi nhớ lại chuyện từng phải điều trị da liễu do “crazy fan” của ca sĩ khác lên sân khấu lau mồ hôi cho anh bằng khăn tẩm lông mắt mèo… Ngoài ra, còn nhiều “crazy-fan” tự tìm đến thần tượng để “dâng hiến”…
Trần Đại Nghĩa

Chuyện “crazy fans” vẫn còn là “chuyện dài nhiều tập”. Có thể nói, sự hâm mộ của khán giả với nghệ sĩ sẽ giúp cho họ có nhiều hưng phấn để biểu diễn cũng như phát huy hết tài năng của mình. Nhưng có những sự hâm mộ “lạ lùng” đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tên tuổi và sự nghiệp của người nghệ sĩ.

 

Bình luận (0)