Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trúc Diễm “săn” đại gia?

Tạp Chí Giáo Dục

 

Sau gần một năm vắng bóng trên sàn catwalk, hoa hậu Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007, Trúc Diễm đã trở lại với một hình ảnh mới mẻ hơn. Đẹp, nổi tiếng, từng “bị” đại gia mời gọi và được “chào hàng” bằng nhiều tiền. Vậy Trúc Diễm có nhận tiền của đại gia?

Xinh đẹp, nổi tiếng và có khả năng kiếm được nhiều tiền, hẳn chị có nhiều người đàn ông theo đuổi?

Có lẽ mọi người khi nghĩ về một người đẹp thì cho rằng sẽ có nhiều đại gia theo đuổi nhưng sự thật thì không phải vậy. Nếu như tôi nói mình không có ai theo đuổi thì là nói dối. Có rất nhiều người từng theo đuổi tôi. Nhưng quan trọng là con tim tôi không hề rung động trước những người đó. Có lẽ duyên của tôi chưa đến.

Đang rất thành công trên sàn catwalk, bỗng chị lặn mất tăm. Có người nói chị đang trốn tránh… chuyện tình cảm?

Tôi “lặn” một phần vì muốn tập trung cho xong việc học, và cũng đang tập tành kinh doanh, làm freelancer cho một công ty nước ngoài, chứ tôi không trốn tránh một điều gì cả. Suốt thời gian qua tôi đã sống “chậm” lại. Có người nói với tôi, tôi quá lãng phí cơ hội. Nhưng theo tôi, càng leo lên nhanh thì…té càng đau. Thời điểm đó mọi việc đến với tôi rất ồ ạt. Tôi nhận thấy bản thân mình còn quá nhiều thiếu sót, nếu gấp gáp có thể sẽ dẫn đến việc không hay. Nhưng giờ thì tốt rồi, tôi đầy đủ tự tin để trở lại.

Một người đàn ông như thế nào sẽ lọt vào mắt xanh của chị?

Đôi nét về Trúc Diễm

Sinh nhật: 24-5
Sở thích: đọc sách, nghe nhạc
Màu sắc yêu thích: hồng, xanh, trắng
Sau gần 1 năm từ bỏ sàn catwalk, Trúc Diễm đã trở lại nhưng không phải ở vai trò người mẫu mà là một ca sĩ chuyên nghiệp. Cô dự định sẽ ra một album theo dòng nhạc country-pop vào cuối năm nay.

Một người chung thủy, luôn thông cảm và ủng hộ cho tôi trong công việc. Đương nhiên người đó phải cho tôi được cảm giác vững chắc và đáng tin tưởng.

Diễm có từng bị “đại gia” mời gọi?

Nếu tôi nói không có thì chắc sẽ không ai tin đâu. Rơi vào trường hợp như vậy, tôi vẫn đối xử bình thường. Họ thường nhắn tin chứ ít khi gọi điện lắm, tôi không trả lời nên riết rồi họ cũng đầu hàng cả thôi.

Xin lỗi, để được tình yêu của chị, dùng tiền có thể mua được chứ?

Nếu đã gọi là tình cảm thì tiền có thể mua được sao? Tôi không tin điều đó từ khi mới vào nghề cho đến tận bây giờ. Nếu một tình yêu mà mua được bằng tiền thì đó chỉ là một tình yêu phù phiếm và giả dối. Bạn có thể làm việc và kiếm được tiền nhưng bạn không thể mua tình yêu như mua một cái áo được.

Nhưng dường như cuộc sống cũng có những “luật” bất thành văn, cái gì không mua được bằng ít tiền thì có thể mua được bằng…rất nhiều tiền. Chị cũng nằm trong “luật” ấy?

Tôi cũng cho rằng không có “luật” ấy trên đời. Không ai có khả năng đặt ra luật cho trái tim để rồi đánh đồng mọi người và bắt tất cả phải tuân theo.

Tiền không ai không thích, có sẵn tiền trước mắt sao chị không lấy?

 Đúng là tiền thì ai mà không tham. Nhưng mà tôi “tham” đồng tiền do tôi làm ra hơn. Tính tôi không thích sống quá phụ thuộc vào đàn ông.

Rất  nhiều người đàn ông đến với một phụ nữ đẹp và nổi tiếng chỉ vì nhan sắc của họ và niềm kiêu hãnh khi “chiếm” được một người phụ nữ nổi tiếng. Chị có đủ sáng suốt để không va vào điều đó?

Tôi còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm tình trường cũng không nhiều nhưng tôi tin mình đủ “nhạy” để phát hiện ra người yêu mình chỉ vì bề ngoài, vì danh tiếng. Nếu có thì quả  đây là một điều đáng  buồn với tôi và cả với người  đàn ông đó.

Với những câu trả lời trên, khi đọc xong bài phỏng vấn này, nếu có ý kiến cho rằng “chị nói một đằng nhưng… làm một nẻo”. Chị nghĩ sao?

Vậy thì cũng sẽ có câu “người tính không bằng trời tính”. Tôi trả lời rất thật và việc có một vài ý kiến trái chiều, điều này cũng không làm cho tôi phải lúng túng hay băn khoăn.

Nếu chị “lỡ” rung động trước một người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều  tuổi. Lúc đó chị có sẵn sàng bước tới?

Nếu đó thật sự là người mà tôi yêu, tôi sẽ không ngại ngần bước tới và chứng minh tình yêu của mình.

Một người xinh đẹp, nổi tiếng và có cuộc sống dường như toàn màu hồng như chị, tình yêu sẽ rất đẹp?

Khi mới vào đời, tôi cũng cho rằng cuộc sống này màu hồng. Bây giờ tôi đã nhận ra nó không phải như vậy. Với tôi một tình yêu đẹp không phải là tình yêu chỉ có hoàng tử và công chúa. Một tình yêu đẹp thật sự là tình yêu mà hai trái tim cùng vượt qua mọi thử thách của cuộc sống để đi đến bến bờ hạnh phúc.

Minh Nguyễn (Theo TNO)

Bình luận (0)