Hội nhậpThế giới 24h

Trùm ma túy nguy hiểm nhất thế giới bị tóm

Tạp Chí Giáo Dục

Kẻ cầm đầu tổ chức buôn bán ma túy khét tiếng tại Colombia, với biệt danh "Don Mario", đã bị bắt hôm qua trong một khu rừng.
Daniel Rendon Herrera, một thủ lĩnh thuộc phe cánh hữu 43 tuổi, đang nằm co ro dưới một gốc cây cọ khi bị tóm. Khoảng 300 binh lính đã tham gia cuộc vây bắt này. Rendon là kẻ bị truy lùng số một tại Mỹ vì các tội buôn lậu ma túy. Chính phủ Mỹ đang yêu cầu trao trả hắn về nước.
Hoạt động trong khu rừng chuối tại biên giới Panama, Rendon điều khiển một đội quân gồm hàng trăm tên và vận chuyển khoảng 100 tấn cocaine tới Mỹ.
Don Mario được dẫn ra sân bay Bogota, Colombia, hôm 15/4. Ảnh: AP.
Tổng thống Colombia Alvaro Uribe miêu tả Rendon là một trong những kẻ buôn lậu đáng sợ nhất trên toàn thế giới.
Giám đốc cảnh sát quốc gia Oscar Naranjo cho biết tổ chức của hắn được cho là đã thực hiện 3.000 vụ giết người trong 18 tháng qua. Phần lớn các vụ sát hại xảy ra do va chạm với những nhóm tội phạm khác. Ẩn nấp trong những khu rừng hẻo lánh của Colombia, Rendon ngày càng gia tăng quyền lực khi các thủ lĩnh khác bị bắt hoặc dẫn độ.
Naranjo cho biết khi cảnh sát thắt chặt vòng vây đối với Rendon từ đầu năm, hắn đã hứa hẹn tặng thưởng 1.000 USD cho mỗi sát thủ lấy được đầu cảnh sát, nhằm thoát khỏi sự vây bắt. Các quan chức Colombia cũng trao giải thưởng lên tới 2 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin về kẻ cầm đầu tổ chức kiểm soát các con đường buôn lậu chính dẫn tới Trung Mỹ, và có quan hệ chặt chẽ với nhóm tội phạm Mexico.
"Tên này đã trao giải cho những ai lấy được đầu của các quan chức chính phủ, vì vậy hắn là kẻ thù số một của cộng đồng tại Colombia", Thomas Harrigan, cảnh sát trưởng của Ủy ban phòng chống tội phạm ma túy Mỹ phát biểu.
Đội quân cánh hữu của Colombia, được gọi là Lực lượng tự vệ thống nhất AUC, được hình thành vào những năm 1980 để chống lại các vụ bắt cóc và tống tiền của các tay phản loạn cánh tả, nhưng sau này phát triển thành những tổ chức mafia thực hiện hơn 10.000 vụ giết người, xây dựng các hoạt động buôn bán cocaine và ăn cắp hàng triệu mét đất, câu kết với cảnh sát địa phương, doanh nhân và lãnh đạo quân sự.
Daniel Rendon và anh trai Freddy – còn được gọi là "Người Đức" vì kỷ luật thép áp dụng lên đội quân, kiểm soát một khu rừng gần biên giới Panama, nơi từ lâu vốn là hành lang buôn bán thuốc phiện và vũ khí.
Anh em chúng cùng với nhiều thủ lĩnh khác đã có ý định đầu hàng trong một thỏa thuận hòa bình vào năm 2003, với lời hứa sẽ được giảm án và bảo vệ khi dẫn độ về Mỹ nếu thú nhận mọi tội lỗi. Nhưng trong khi anh của Rendon và những tên khác đồng ý chờ thực thi công lý trong tù, thì Don Mario đã trốn về rừng và tái vũ trang.
Đến nay, cả 4 thủ lĩnh phản đối thỏa thuận hòa bình đã bị giết hoặc bắt trở lại. 5.600 thành viên của các tổ chức phản loạn cũng bị tóm.

Diệu Minh (theo VnExpress)

Bình luận (0)