Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác (Bộ VH-TT-DL): Trên thông mà dưới chưa thông

Tạp Chí Giáo Dục

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2007 khi Bộ VH-TT-DL dự định chọn người để bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác. Thế nhưng, suốt 2 năm nay, chiếc ghế này vẫn bị bỏ trống.

Nguyên nhân chậm trễ là vì ông Huỳnh Văn Ngàn, Phó giám đốc trung tâm – người được cơ cấu vào vị trí giám đốc, bị tố cáo cố tình nhập nhèm về tuổi tác, bằng cấp, Huân chương Kháng chiến hạng ba và bổ nhiệm kế toán trưởng sai quy trình.

Mặc dù từ 2 năm trước, ngày 1.8.2007, ông Vũ Xuân Thành – Chánh thanh tra Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT-DL) đã có văn bản kết luận ông Ngàn không khai gian năm sinh; không gian dối về tuổi nhằm động cơ, mục đích cá nhân. Bởi ngay từ năm 1989, khi khai lý lịch để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Ngàn đã khai báo trung thực trong hồ sơ đảng viên: năm sinh chính thức là 1955. Tại phần lý lịch bản thân (khai cùng năm), ông Ngàn cũng đã giải trình do bối cảnh miền Nam trước năm 1975, gia đình và bản thân ông là cơ sở cách mạng hoạt động bí mật, nên phải làm lại giấy khai sinh bằng cách hạ tuổi cho toàn bộ anh em trong nhà để tránh bị bắt đi lính chế độ cũ. Ngoài ra, Thanh tra Bộ VH-TT-DL cũng kết luận ý kiến phản ánh ông Huỳnh Văn Ngàn khai gian Huân chương Kháng chiến hạng ba là không có căn cứ, không đúng sự thật.

 

Ông Lê Đăng Gia (Phó bí thư Đảng ủy, Bộ VH-TT-DL) giải thích: “Vì nội bộ trung tâm đang trong tình trạng thiếu đoàn kết, nhất trí nên Ban cán sự Đảng cũng đang cân nhắc các phương án…”. Tuy nhiên, khi nào mới kết thúc tình trạng mất đoàn kết nội bộ tại Trung tâm Hỗ trợ sáng tác và bổ nhiệm được Giám đốc trung tâm thì ông Gia chỉ hứa “Đảng ủy và Ban cán sự giải quyết dứt điểm trong năm 2009”.

Việc ông Ngàn bị tố cáo được đóng bảo hiểm từ năm… 8 tuổi thì BHXH Đà Lạt giải thích do căn cứ vào điều khoản “thời gian hoạt động chống Mỹ ở miền Nam, nếu có trường hợp dưới 15 tuổi mà được phân công công tác ở vùng tạm chiếm thì thời gian đó cũng được tính bảo hiểm” trong văn bản 169/BHXH ngày 17.2.1981 của Bộ Lao động – Thương binh (nay là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). Còn việc ông Ngàn bị tố cáo bổ nhiệm kế toán trưởng sai nguyên tắc (hiện tại Trung tâm Hỗ trợ sáng tác đang có đến 2 kế toán trưởng!), Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Tiến Thọ đã có công văn số 3461 ngày 7.10.2008 trả lời “việc bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán nguồn vốn xây dựng cơ bản tại Trung tâm Hỗ trợ sáng tác là quyền của Thủ trưởng đơn vị quyết định”. Theo đó, Bộ chấp nhận sự tồn tại 2 chức danh kế toán trưởng, trong đó, 1 người sẽ phụ trách chi thường xuyên, 1 người phụ trách kế toán xây dựng các dự án.

Trước đó, ngày 18.2.2008, Chánh thanh tra Bộ VH-TT-DL lại ký văn bản số 35/TTr tái khẳng định việc ông Huỳnh Văn Ngàn khai trung thực năm sinh (1955). Tại cuộc họp ngày 21.7.2008, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh cũng xác nhận quá trình tham gia công tác và hoạt động của ông Ngàn được khai trong hồ sơ cá nhân là đúng với thực tế. Ông Hoàng Tuấn Anh yêu cầu tập thể lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn thanh niên Trung tâm Hỗ trợ sáng tác sớm ổn định tư tưởng nội bộ và Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ VH-TT-DL) thực hiện lại quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Ngày 10.11.2008, tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh lại tiếp tục chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương sắp xếp lại nhân sự, tổ chức bộ máy của Trung tâm Hỗ trợ sáng tác. Mặt khác, trong cả hai cuộc họp bỏ phiếu tín nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL chủ trì, ông Ngàn đạt 60% phiếu tín nhiệm, có lần đạt 75%. Thế nhưng, mặc cho mọi kết luận đã rõ ràng, chiếc ghế Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác vẫn treo lơ lửng…

Y.N (Theo TNO)

Bình luận (0)