|
Phụ huynh chọn mua lồng đèn Việt cho con
|
Bên cạnh những mẫu mã mới, nhiều kiểu dáng, lồng đèn Việt truyền thống cũng đã xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường.
Tín hiệu vui
Ghi nhận của phóng viên tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học; Hải Thượng Lãn Ông, Triệu Quang Phục… Q.5, TP.HCM cho thấy, lồng đèn Việt chiếm lĩnh thị trường. Bên cạnh những mẫu mã truyền thống, năm nay xuất hiện nhiều mẫu lồng đèn mới, chất liệu cũng đa dạng. Bà Lưu Thanh Tuyền, chủ một cửa hàng lồng đèn ở đây cho biết: “Mọi năm, lồng đèn Trung Quốc được người dân lựa chọn bởi mẫu mã đẹp, giá lại rẻ. Tuy nhiên, năm nay hàng Trung Quốc bán rất chậm và thay vào đó là hàng của các nhà sản xuất trong nước”. Bà Tuyền cho biết thêm, năm nay, hàng Việt Nam không chỉ mẫu mã đẹp mà có những sản phẩm được nhà sản xuất thiết kế độc đáo, có thể xếp lại và cất giữ để năm sau sử dụng tiếp. “Nếu bảo quản cẩn thận, nhiều lồng đèn có thể sử dụng từ 2-5 năm”, bà Tuyền nói.
|
Nếu như năm ngoái, lồng đèn trung thu Việt Nam bán ra ì ạch thì nay bán rất chạy mà chính người bán cũng không thể ngờ.
|
Ngay từ những ngày đầu tháng 8 dương lịch, phố lồng đèn Lương Nhữ Học đã tràn ngập màu sắc bắt mắt, kiểu dáng phong phú của hàng Việt. Ngay trong sáng 2-9, khách hàng đến mua lẻ, mua sỉ nhộn nhịp cả con phố. Tranh thủ ngày nghỉ lễ, cha mẹ, người thân đưa con em đi mua lồng đèn khiến con phố Lương Nhữ Học vốn nhỏ hẹp lại càng nhỏ hẹp hơn.
Lồng đèn giấy đủ kích cỡ được làm nên bởi bàn tay khéo léo của người Việt Nam có giá khá mềm, chỉ từ 15.000-50.000 đồng/ chiếc. Bên cạnh lồng đèn làm bằng chất liệu giấy, năm nay tại phố lồng đèn còn xuất hiện nhiều kiểu lồng đèn giấy kiếng được cách điệu từ lồng đèn truyền thống được làm rất công phu, màu sắc bắt mắt nhưng giá cả hợp với túi tiền. Nhà sản xuất lồng đèn còn chú trọng lựa chọn màu sắc, kiểu dáng lồng đèn phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em thiếu nhi. Đó là những chiếc lồng đèn hình con cá, con chim, con gà, nai, hươu… trông ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Nếu như năm ngoái, lồng đèn trung thu Việt Nam bán ra ì ạch thì nay bán rất chạy mà chính người bán cũng không thể ngờ.Ông Lê Thanh Tuấn, người có hơn 20 năm bán lồng đèn sỉ và lẻ tại Chợ Lớn khẳng định: “Từ cuối tháng 7, đã có nhiều cơ sở sản xuất trong nước đến chào hàng. Nhận thấy mẫu mới lạ, chất lượng cũng đã cải thiện nhiều nhưng chúng tôi đâu dám lấy nhiều, chỉ lấy mỗi mẫu từ 10-20 chiếc nhưng vừa treo lên đã bán hết cái vèo. Từ lúc vào nghề đến nay, chưa bao giờ lồng đèn Việt áp đảo thị trường như năm nay”.
“Ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
|
Ông Lê Thanh Tuấn cho biết, ngoài những chuyến hàng đóng thùng gửi đi các tỉnh, thành, mỗi ngày cửa hàng ông bán lẻ hơn 300 sản phẩm lồng đèn Việt Nam các loại. Còn hàng Trung Quốc lúc đầu cũng mang ra treo nhưng bán không chạy nên đã đem vào trong.
|
Theo quan sát của chúng tôi, khi người bán giới thiệu sản phẩm của Trung Quốc, khách hàng đều lắc đầu mà đặc biệt quan tâm đến hàng Việt. Vừa chọn mua hai chiếc lồng đèn Việt Nam cho hai con, chị Huỳnh Thị Sáu (Q.10) tâm sự: “Tôi chọn mua hàng Việt Nam bởi nhiều lý do. Trước hết, mình không thể biết hàng ngoại đâu là hàng nhập lậu, không được kiểm định chất lượng. Thứ hai mình là người Việt Nam, phải ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Có thời gian làm công nhân ở xưởng hóa nhuộm, anh Võ Văn Hưng (ngụ chung cư Nguyễn Huy Tự, P.Đa Kao, Q.1) chia sẻ lý do anh chọn lồng đèn Việt Nam cho con: “Để có màu sắc bắt mắt, hầu hết mọi chất liệu làm nên lồng đèn đều qua công đoạn xử lý nhuộm màu. Trong khi đó, có rất nhiều loại hóa chất lại nằm trong danh mục cấm sử dụng (hoặc chỉ cho phép sử dụng với liều lượng vừa phải) dưới mọi chất liệu. Mua hàng Việt Nam mình sẽ yên tâm hơn về mức độ độc hại”. Tâm lý khách hàng đã dần thay đổi theo chiều hướng tích cực. Theo đó, tiêu chí để lựa chọn hàng không phải vì giá rẻ, màu sắc bắt mắt mà đặc biệt quan tâm đến yếu tố độc hại khi sử dụng sản phẩm. Ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế kỷ mới, một đơn vị có thể nói là tiên phong trong sản xuất lồng đèn Việt chất lượng cao nói: “Thực tế trong thời gian qua, lồng đèn Việt Nam bị lép vế ngay tại sân nhà. Năm nay, các cơ sở sản xuất, các công ty lớn nhỏ luôn đầu tư về chất lượng, mẫu mã và được thị trường đón nhận. Đây là tín hiệu vui cho thị trường lồng đèn Việt Nam. Hy vọng trong vài năm tới, lồng đèn Việt Nam sẽ chiếm lĩnh thị trường Việt Nam”. Ông Khánh cũng mong muốn quy trình kiểm tra chất lượng, thủ tục đăng ký mẫu mã lồng đèn của Việt Nam được gọn nhẹ hơn để góp phần đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng dễ dàng nhất, với giá thấp nhất.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
Sức sống mới ở làng nghề lồng đèn
Trở lại xóm lồng đèn Phú Bình (đường Lạc Long Quân, Q.11, TP.HCM) vào những ngày cuối tháng 8 dương lịch, không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Xe xích lô, xe lam, ba gác, xe máy tấp nập ra vào cung cấp nguyên vật liệu và lồng đèn thành phẩm đi giao. Nơi đây không chỉ là “lò” sản xuất lồng đèn trung thu, lồng đèn giáng sinh mà còn có những cửa hàng chuyên bán sản phẩm này có tuổi đời trên dưới 50 năm.
Theo ông Vũ Thanh Hùng, chủ cơ sở sản xuất lồng đèn Vũ Hùng thì nghề làm lồng đèn ở đây đều xuất thân từ những gia đình có nghề truyền thống từ Nam Định di cư vào Sài Gòn. 60 năm có lẻ, người dân xóm Phú Bình nói riêng cũng như người Sài Gòn nói chung đã chứng kiến sự thăng trầm của nghề. Ông Hùng cho biết, hơn 50 năm trước, xóm chỉ có trên dưới 30 hộ theo nghề, sau đó số con cháu của họ lập gia đình, ra riêng rồi cũng theo nghề. Cơ sở lớn thì làm tất cả các công đoạn, cơ sở nhỏ, ít vốn thì nhận làm gia công một số công đoạn đơn giản. Thời hoàng kim của nghề có đến trên 200 hộ làm nghề. Theo năm tháng, “cơn lốc” hàng Trung Quốc đã khiến không dưới phân nửa số hộ phải đóng cửa, số còn lại sống cầm cự. “Nghề thật sự hồi sinh từ mùa Trung thu năm nay. Chúng tôi cũng đang cố gắng nghiên cứu làm thế nào để hạ tối đa giá thành của sản phẩm, góp phần đưa hàng Việt Nam đứng vững trên thị trường”, ông Hùng nói.
Nhiều năm nay, để giữ được nghề làm lồng đèn truyền thống, nhiều hộ gia đình đã gặp nhiều khó khăn. Trong đó, có không ít hộ vừa sản xuất vừa phải nhập hàng của Trung Quốc về bán. Một thời gian dài, ông Nguyễn Văn Hữu (ngụ đường Tạ Uyên, Q.11, chủ cửa hàng lồng đèn ở đường Triệu Quang Phục) phải bỏ nghề làm lồng đèn truyền thống của gia đình vì đầu ra khó khăn. Xuất thân trong trong gia đình có hơn 30 năm làm lồng đèn nhưng có thời gian, ông Hữu đành phải lấy hàng Trung Quốc về bán để “nuôi” nghề. Sau hơn 7 năm cầm cự, ông quay lại với nghề và chính thức mở cửa hàng từ mùa Trung thu năm 2012. Năm nay, ông Hữu cũng đã đưa ra thị trường gần 30 mẫu lồng đèn mới. Ông cho biết: “Trong số ấy có đến phân nửa là mẫu được cách điệu từ sản phẩm truyền thống. Số còn lại vừa làm vừa thăm dò thị trường”.
TRỌNG TRI
|


Bình luận (0)