Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Trước lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Cup: Chuẩn bị hạ màn

Tạp Chí Giáo Dục

Những CLB có duyên ở UEFA Cup như Sevilla, Schalke 04 hay Deportivo… sẽ tiến gần hơn tới chiếc vé dự vòng 1/32 sau lượt trận UEFA Cup giữa tuần này. Sau các đội bóng đã chắc suất đi tiếp như AC Milan, Manchester City, Saint-Etienne và CSKA Moscow, lượt trận thứ tư chắc chắn sẽ ghi thêm một vài cái tên góp mặt ở vòng tiếp theo.

Do một số đội mới thi đấu 2 trận ở UEFA Cup trong khi phần còn lại đã gần hoàn thành vòng đấu bảng năm nay nên lượt trận giữa tuần này vẫn chưa thể hạ màn. Trong số các CLB Tây Ban Nha ở UEFA Cup, Sevilla là đội có nguy cơ “cầm đèn đỏ” cao  nhất. Sau khi bất ngờ để thua Standard Liege (1-0), Sevilla đã mất đi 3 điểm quý giá và tụt xuống vị trí thứ 4 bảng C, kém 3 điểm so với đội bóng Bỉ và một điểm so với Sampdoria, Stuttgart. 

Trận thua trên đất Bỉ đã khiến Sevilla, CLB từng 2 lần đăng quang
UEFA Cup gần đây, lâm vào thế bí

Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của Sevilla vẫn rất sáng sủa vì ở lượt trận thứ 3 của họ, đội chủ sân Sanchez Pizjuan chỉ phải tiếp “đàn em” Partizan, đội bóng đã từng bị CLB xứ Andalusia đả bại cả 3 lần trong quá khứ. Manuel Jimenez và các học trò đang nỗ lực lấy lại hình ảnh kiêu hùng của họ sau trận thua bạc nhược 0-3 trước Barcelona ở La Liga. Nhưng ông cũng cần tung ra những toan tính nhất định vì chỉ sau đây 3 ngày, Sevilla sẽ phải đối chọi với Real Madrid, một kẻ “bấn cùng” đang khát khao ghi điểm tại La Liga. Mặc dù vậy, trận cầu tâm điểm của bảng C lại là cặp đấu giữa Standard và Sampdoria, đội nào giành chiến thắng sẽ hiển nhiên có được ngôi vị đầu bảng và một chiếc vé đi tiếp vào vòng 1/32.

Không giống như hoàn cảnh éo le của Sevilla, 2 CLB Tây Ban Nha còn lại là Valencia và Deportivo không phải vất vả tìm “quyền được sống”, thay vào đó họ hoàn toàn tự tin vào khả năng đặt vé sớm cho vòng sau rồi “gối cao ngủ kỹ” để tập trung cho đấu trường trong nước.

Trận thắng đậm đà 4-0 của Valencia trước Rosenborg ngay tại sân khách Trondheim đã “hồi sinh” đội quân Los Che sau trận mở màn thất vọng. Đội chủ sân Mestalla sẽ chính thức lọt vào tốp 3 đội đứng đầu ở bảng G nếu họ đả bại Club Brugge (hoặc Valencia hòa Club Brugge và Rosenborg đánh bại Copenhagenon). Bất ngờ lớn nhất ở bảng đấu này là đội bóng nước Pháp Saint Etienne, CLB vững vàng ở vị trí số 1 và đã ghi tên ở vòng 1/32.  

Tương tự Valencia, Deportivo cũng đã thắp lại hy vọng sau trận thắng Feyenoord 3-0 vòng trước. Và vì vậy đội chủ sân Riazor cũng sẽ có quyền tự quyết trong trận gặp Lech Poznan, CLB mới giành được duy nhất một trận hòa trước Nancy. Một chiến thắng là điều kiện đủ để Deportivo không phải “tử chiến” trong vòng đấu cuối cùng khi hành quân đến sân của đối thủ trực tiếp Nancy.

Manchester City đang thể hiện tư cách ứng cử viên vô địch

Ngoài các cặp đấu đáng chú ý kể trên, NHM cũng đang đổ dồn về SVĐ City of Manchester để chứng kiến cuộc thư hùng giữa hai đối thủ Manchester City và Paris Saint-Germain. Mặc dù “Man xanh” đã sớm giành quyền đi tiếp, nhưng với tham vọng khuếch trương thanh thế, họ sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất để có thể đánh bại CLB giàu truyền thống của nước Pháp. Tuy nhiên, Man City sẽ không có được sự phục vụ của các ngôi sao như Robinho (chấn thương mắt cá), Shaun Wright-Phillips (đầu gối) và Micah Richards (mắt cá).

Cuộc thư hùng ở thành phố công nghiệp nước Anh hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi cả hai đội bóng đều muốn tự khẳng định danh tiếng bằng chiến thắng, đồng nghĩa với ngôi vị đầu bảng A. Trong cặp đấu còn lại, Twente và Schalke cũng sẽ quyết chiến để tìm ra đội bóng thứ hai đi tiếp cùng Man City .

Cùng chung nguy cơ mất ngôi vị đầu bảng như Man City, Milan (bảng E) và Tottenham (bảng D) sẽ phải nín thở chờ đợi những đối thủ rất khó chịu là “Nhà giàu mới nổi ở Buldesliga” Wolfsburg và “hiện tượng mới của Serie A” Udinese thi đấu. Họ rất dễ mất vị trí số 1 vào tay các đối thủ trực tiếp nếu hai đội bóng trên giành chiến thắng. Cả Milan và Tottenham đều đã ghi tên vào vòng sau nhưng họ sẽ không thi đấu giữa tuần và và phải đóng vai trò khán giả theo dõi những đối thủ của mình thi thố tài năng.

Vân Thăng (theo bongda24h)

Bình luận (0)