Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Trước trận El Clasico: Niềm tin dưới bùn đen

Tạp Chí Giáo Dục

Real Madrid và Barcelona sẽ bước vào trận Siêu kinh điển lượt về trong trạng thái niềm tin đã chạm đến đáy…

Barcelona và Real Madrid vẫn đang dẫn đầu La Liga khi bước vào trận El Clasico
Sau vòng 25 La Liga, Barcelona và Real Madrid vẫn là 2 đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Khoảng cách đủ an toàn so với phần còn lại để nói rằng, cuộc đua lúc này chỉ còn là song mã. Chủ nhật tới, họ tái ngộ ở sân Bernabeu.
Lẽ ra, trong bối cảnh đó, Madridista và Culé phải cảm thấy háo hức, giới chuyên môn và cánh truyền thông hào hứng bàn tán về cuộc đọ sức đỉnh cao… Và hồi hộp chờ đợi như thường lệ…
Tuy nhiên, lướt qua các trang báo ở xứ sở đấu bò nói riêng, truyền thông thế giới nói chung, có thể thấy những câu chuyện đang ở một khía cạnh khác. Tất cả đi đến một kết luận chung: Cả Real Madrid và Barca đều trong trạng thái khó ở, niềm tin lung lay dưới đáy của sự kiên nhẫn và chẳng biết phải hy vọng thế nào.
“Zinedine Zidane đang ở thời điểm tồi tệ nhất”, “Phải có chuyện gì xảy ra với Toni Kroos”; “Sân Bernabeu đã mất yếu tố đáng sợ” là một vài vấn đề nói về đội bóng Hoàng gia. “Quique Setien phải đích thân làm ‘gián điệp’ ở Bernbeu”, “Barca còn những ai sẵn sàng cho El Clasico?”, “Những đường chuyền vô nghĩa”… là những dòng tít liên quan tới đội bóng xứ Catalunya.

Zinedine Zidane đang bị đặt dấu hỏi về cách dùng người
Vẫn còn nhiều nữa các câu chuyện nội bộ, thậm chí là cả scandal xảy ra từ cấp lãnh đạo trở xuống, để Bernabeu và Camp Nou lúc này là những đám mây xám vần vũ.
Trước trận El Clasico lượt về vào Chủ nhật tới, cả Barca và Real Madrid đều đá lượt đi vòng 1/8 Champions League. Kết quả khác nhau (Barca hòa sân khách, Real Madrid thất bại sân nhà), nhưng thật lạ là cảm giác thất vọng lại chẳng khác gì nhau.
Nếu như với Real Madrid là chuyện không biết giữ lợi thế vì thái độ thi đấu của mình hoặc do lựa chọn khó hiểu của Zidane, thì vấn đề của Barca là sự rườm rà, tù túng, thiếu hứng khởi trước đối thủ biết cách phòng ngự.
Nếu như với Zidane là ông dường như lưỡng lự – cũng có thể là có vấn đề cá nhân, trong việc lựa chọn nhân sự thì chuyện của đồng nghiệp Quique Setien lại là đội hình quá mỏng để chọn lựa.

Quân số Barcelona rất mỏng và bị chỉ trích vì lối chơi bế tắc
Thế nên, 2 chiến lược gia đều phải đứng trước những dấu hỏi về việc cần làm để đảm bảo kết quả tốt ở trận Siêu kinh điển.
Lượt đi vào tháng 12 vừa qua ở Camp Nou, không có bàn thắng nào được ghi và Real Madrid được ghi nhận là “chơi tốt hơn”. Zizou liệu có tái hiện những lựa chọn đó khi mà lúc này, Gareth Bale vẫn chẳng thể vượt qua được trạng thái trung bình về sự ổn định, hay thái độ của Kroos thế nào sau khi phải dự bị ở trận gặp Manchester City mới đây?
Karim Benzema đã có trận thứ năm liên tiếp tịt ngòi mà Luka Jovic vẫn không được trao cơ hội. Kinh nghiệm của Marcelo hay sức mạnh của Ferland Mendy cho cánh trái hàng thủ… Và trên hết, vấn đề tập trung của Sergio Ramos, Casemiro cùng các đồng đội là dấu hỏi lớn.
Phía bên kia, HLV Setien làm gì khi mất 2 hậu vệ cánh hàng đầu, thêm cả vấn đề Gerard Pique có sẵn sàng hay không; chọn Ivan Rakitic hay Arthur Melo cho một vai trò trên hàng tiền vệ.

HLV Quique Setien và tiền đạo Martin Braithwaite là "lính mới" ở El Clasico
Hàng công của Barca mới có thêm Martin Braithwaite – ra mắt khá tốt với 2 pha kiến tạo ở trận gặp Eibar. Anh cũng từng đối mặt Real Madrid khi còn khoác áo Leganes, nhưng ở El Clasico, anh chỉ là “lính mới”. Cũng giống như HLV Setien.
HLV 61 tuổi có “thám thính” được gì từ trận đấu của Real Madrid mới đây hay không không biết, nhưng ngay cả khi Kền kền trắng đao “chao đảo” thì El Clasico vẫn là một điều gì đó cực kỳ khác biệt. Sự khác biệt mà nếu Lionel Messi không thể tạo nên… khác biệt, người ta lại nói về Barca thêm nhiều nữa…
Nhưng biết đâu, Real Madrid cũng chẳng có gì… khác biệt khi cứ lơ lửng như lúc này!?
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)