Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Trước trận Liverpool – Atletico: Mơ một ngày có… Ronaldo

Tạp Chí Giáo Dục

Bộ ba Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah sẽ phải làm được điều mà Cristiano Ronaldo đã làm vào năm ngoái nếu muốn đưa Liverpool vào tứ kết Champions League…

Tuy cách biệt  chỉ là1 bàn nhưng nhiệm vụ của Liverpool không hề đơn giản
Nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng của Liverpool đã bị đặt vào thử thách đầu tiên. Sau khi vượt qua vòng bảng một cách thuận lợi, nhà vô địch châu Âu phải đối đầu Atletico Madrid tại vòng 1/8. Với phong độ hủy diệt mà The Kop thể hiện, giới chuyên môn đã nghiêng về khả năng họ sẽ giành lợi thế ngay từ trận lượt đi tại Wanda Metropolitano – nơi họ đã lên ngôi vào tháng 6 năm ngoái.
Tuy nhiên, dự đoán và mọi hình dung đã đảo lộn. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp trở về với thất bại 0-1. Khoảng cách chỉ là 1 bàn mong manh, nhưng việc họ không có lấy một pha dứt điểm trúng đích là một trong những yếu tố lo ngại dù được đá trận lượt về ở sân Anfield.
Cũng chính trận thua đó đã mở đầu cho một đoạn đường cực kỳ đáng ngại với Liverpool. Họ thua 2 trong 4 trận sau đó, bị loại ở FA Cup, kết thúc hành trình bất bại tại Premier League và nhận bàn thua ở 5 trận liên tiếp.
Những thông số có thể không lấy đi sự tự tin và quyết tâm của Lữ đoàn đỏ, nhưng sự lo ngại là có thật. Nhiệm vụ của họ rất rõ ràng: thắng 2-0 hoặc cách biệt 2 bàn nếu để cho đối thủ ghi bàn tại Anfield. Hay ít nhất là 1-0 để đưa trận đấu sang hiệp phụ.

Tấn công nhưng nhà ĐKVĐ vẫn phải lo phòng ngự
Vấn đề là, ngay cả ở 2 trận thắng của Liverpool trước West Ham và Bournemouth, giới chuyên môn vẫn nhìn thấy “nhiều điểm trừ” mà một đội bóng chất lượng như Atletico có thể khai thác.
Sân Anfield thường được ví là “địa ngục đối với các đội khách” vì sức ép ghê gớm từ các CĐV. Trận đấu vào đêm mai không ngoại lệ. Nhưng chớ vội nghĩ rằng, Atletico đến đây và cảm thấy sợ điều đó.
Liverpool từng 3 lần gặp Atletico tại Anfield và chưa bao giờ thắng sau 90 phút. Năm 2008 là trận hòa 1-1 ở vòng bảng Champions League, năm 2009 là trận thua 1-2 khi đá giao hữu, năm 2010 là hòa 1-1 ở lượt về bán kết Europa League (Liverpool thắng 2-1 sau hiệp phụ nhưng vẫn bị loại vì thua 0-1 tại Tây Ban Nha).
Nhắc lại lần gặp ở Europa League đó để thấy tình thế và cảm giác khá giống thời điểm này. Cần phải ghi 2 bàn kèm điều kiện giữ sạch lưới, thật khó đảm bảo cả 2 cùng đạt được trong bối cảnh phải dâng cao đội hình.

Bộ ba MFS của Liverpool đã không sút trúng đích lần nào ở trận lượt đi
Chỉ một đòn phản công thôi… Liverpudlian hẳn không dám nghĩ tiếp…
Nhưng có vẻ như Atletico sẽ không đến Anfield để phòng ngự. Họ đã có một bài học lớn ở mùa giải trước, cùng thời điểm này năm ngoái – thắng 2-0 trên sân nhà trước Juventus và thua 0-3 ở Turin. Họ biết mình cần bàn thắng ở Anfield.
Nghĩa là, Liverpool sẽ cần phải ghi ít nhất 3 bàn. Ghi 4 bàn vào lưới Barcelona thì có thể, nhưng 3 bàn trước Atletico là nhiệm vụ cực kỳ khó.
Con số 3 sẽ ám ảnh Liverpool. Họ có bộ ba tiền đạo Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah nhưng cũng chính họ đã không một lần đưa bóng đi trúng đích cách đây 3 tuần. Hẳn đâu đó trong các CĐV của Liverpool có điều ước rằng… Cristiano Ronaldo đứng trong đội hình The Kop vào đêm mai.
CR7 chính là người đã ghi cả 3 bàn thắng vào lưới Atletico năm ngoái. Ronaldo thực sự là “hung thần” đối với Los Rojiblancos, với 25 bàn thắng và 9 đường kiến tạo trong 35 lần đối mặt.

Họ cần làm được những gì Cristiano Ronaldo đã làm
Liverpool phải làm gì để có 3 trong số những bàn thắng đó vào đêm mai? Thật khó, bởi trong tay Klopp không có một “số 9” thực thụ. Firmino được xếp vào vị trí đó nhưng vai trò vẫn là “số 9 ảo” thì chính xác hơn, khi anh thậm chí còn về tận vòng cấm đội nhà để phòng ngự.
Firmino từng ghi bàn vào lưới Atletico, nhưng đó là trận giao hữu tại Audi Cup mà Bayern Munich tổ chức năm 2017. Trận đó, Liverpool cũng thua sau loạt luân lưu.
Champions League là một đấu trường khác, Liverpool trở về sân nhà sẽ khác… là những điều người ta nói để gắn vào đó hy vọng. Cùng chờ xem, hành trình sẽ tiếp tục hay chiếc vương miện sẽ được tháo xuống?
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)