Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Trước vòng 18 Premier League: Vắng mợ chợ vẫn đông

Tạp Chí Giáo Dục

Dù cuối tuần này không có sự góp mặt của nhà ĐKVĐ Manchester United, song Premier League vẫn rất đáng xem với vụ Big Bang thứ 6 kể từ đầu mùa khi Liverpool sẽ có chuyến hành quân đầy hiểm họa đến Emirates, và cũng có thể sẽ có thêm một kỉ lục mới của “Vua sân khách” Chelsea.

M.U đang phải tập trung cho giải đấu FiFa Club World Cup ở Nhật Bản, song sự vắng mặt của thầy trò Sir Alex cũng không khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối, bởi mọi sự chú ý tại Premier League cuối tuần này đều được dành cho cặp đấu Arsenal – Liverpool.

Đây là một cuộc so tài rất thú vị, không chỉ bởi danh tiếng của 2 đại gia Premier League, mà còn bởi những gì mà họ đã thể hiện kể từ đầu mùa giải. Dù cùng nhau là những tác giả cho 2 thất bại duy nhất tính đến thời điểm này của M.U và Chelsea tại Premier League, song Liverpool lại đang chễm chệ ở ngôi đầu BXH với 38 điểm, còn Arsenal đã bị đánh văng ra khỏi top 4 – xếp thứ 5 với 8 điểm ít hơn.

Thực tế, so với các đội bóng khác tại Premier League, Arsenal là đội bị đánh bại nhiều nhất (14 trận), cũng như bị mất nhiều điểm nhất (60 điểm) bởi Liverpool. Thế nhưng, chưa một lần nào các Pháo thủ phải nếm mùi chiến bại trước Lữ đoàn đỏ tại sân nhà Emirates. Ngoài ra, phong độ xuất thần của Arsenal ở những trận đấu trước đó với các đại diện khác của Big Four là Chelsea và M.U cũng khiến cuộc đọ sức sắp tới giữa 2 đội tại Emirates trở nên khó dự đoán hơn rất nhiều. Có lẽ cũng vì thế mà Sir Alex tin rằng Arsenal có thể sẽ giúp M.U cầm chân Liverpool trong thời gian Quỷ đỏ thành Manchester phải tham dự FiFa Club World Cup 2008.

Arsenal không chỉ nhận được sự ủng hộ của Sir Alex, mà còn cả từ phía Scolari của Chelsea. Cuối tuần này, Chelsea sẽ “được”… rời khỏi Stamford Bridge để đến làm khách của Everton. Nỗi ám ảnh sân nhà vẫn chưa chịu rời bỏ Chelsea, khi đoàn quân của chiến lược gia người Brazil đã phải rất vất vả mới có được kết quả hòa trước 1 West Ham đang trên đà sa sút ở mùa giải này (chỉ còn cách nhóm có nguy cơ xuống hạng đúng 1 điểm). Nhưng người hâm mộ The Blues có quyền tin vào một chiến thắng của đội nhà trong loạt trận cuối tuần này. Toàn thắng trong cả 8 chuyến làm khách kể từ đầu mùa, Chelsea rất xứng đáng với danh hiệu “Vua sân khách”. Không chỉ vậy, Everton cũng rất giống với Chelsea, ở chỗ Goodison Park đang ngày càng trở nên lạ lẫm với thầy trò David Moyes khi họ mới chỉ có được duy nhất 1 chiến thắng tại đây (trước Fulham) trong mùa giải này. Nếu giành trọn 3 điểm trước Everton, Chelsea sẽ giành lại ngôi đầu bảng một khi Liverpool sa lầy tại Emirates. Khi đó, niềm vui của thầy trò Scolari sẽ được nhân đôi, bởi họ cũng sẽ lập nên một kỉ lục mới tại Premier League: 9 trận thắng liên tiếp tại sân khách trong một mùa giải (đã cân bằng với kỉ lục 8 trận thắng của Tottenham trong năm 1960).

Niềm vui sẽ tiếp tục trở lại với Chelsea tại sân khách?

Ngoài những CĐV của M.U, thầy trò Martin O’Neil sẽ là những người nhớ đến sự thiếu vắng của các nhà vô địch, song họ lại cảm thấy… vui nhất. Thêm một chiến thắng trong loạt trận cuối tuần này sẽ giúp Aston Villa chiếm lấy vị trí thứ 3 trên BXH của M.U, và đó là mục tiêu nằm trong tầm tay của thầy trò Martin O’Neil khi họ sẽ chỉ phải gặp 1 West Ham đang trong cơn khủng hoảng về cả phong độ lẫn hậu trường.

Bên cạnh những cuộc đua tranh trong nhóm dẫn đầu, người ta cũng rất chờ đợi màn tái xuất của Sam Allardyce khi đứng ra nhận nhiệm vụ trục vớt con tàu đang đắm Blackburn. Đội bóng chủ sân Ewood Park sẽ chỉ phải gặp Stoke City cũng chưa biết đến mùi chiến thắng sau 3 trận gần đây tại Premier League. Đó cũng có thể được coi là một điều thuận lợi cho Big Sam. Điều quan trọng nhất với chiến lược gia 54 tuổi vào lúc này, là làm sao có thể vực dậy tinh thần thi đấu của các cầu thủ Blackburn sau chuỗi 13 trận không thắng, trong đó có tới 6 thất bại liên tiếp.

Lịch thi đấu cụ thể vòng 18

S.K (theo bongdaso)

Bình luận (0)