Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Trước vòng 8 Premier League: Long hổ chiến!

Tạp Chí Giáo Dục

Tâm điểm của Ngoại hạng Anh cuối tuần này sẽ là cuộc chiến giữa Liverpool và Man City tại Anfield.
Nếu như Liverpool giống như con rồng ngủ quên của bóng đá Anh thì Man City giống như hổ báo – tượng trưng cho thế lực mới nổi, mạnh mẽ và thừa quyết đoán. Trận đấu tại Anfield vì thế chẳng khác long hổ chiến trong mắt người hâm mộ.
Liverpool đã ngủ quên 28 năm qua tại Anh. Có không ít thời điểm, họ bừng tỉnh và tưởng như sẽ chạm tay vào chức vô địch quốc gia một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn thất bại đắng cay. Mùa này, lần đầu tiên The Reds cho thấy cảm giác họ có thể cạnh tranh ngôi vương sòng phẳng ngay từ những bước chạy đầu tiên.
Thực tế, Liverpool là đội duy nhất toàn thắng 6 vòng đầu tiên và chỉ chững lại khi hòa Chelsea ở vòng trước. Kiếm được 1 điểm ở Stamford Bridge về lý thuyết có thể coi là thành công với The Reds. 
Trong các cuộc đua đường trường, ngoài việc giải quyết các đối thủ yếu hơn thì toan tính trước kẻ mạnh sẽ đem đến cho bạn lợi thế. Thông thường, các đội bóng lớn sẽ cố gắng giành ít nhất 1 điểm trên sân khách nhưng buộc phải thắng trên sân nhà. Nó có nghĩa Liverpool cần phải đánh bại Man City ở Anfield nếu muốn có lợi thế thực sự.
Đây là chuyện không hề dễ dàng. Man City cho dù đã có một số pha bước hụt, nhưng vẫn có sức mạnh và chiều sâu bậc nhất nước Anh. Quan trọng hơn, Pep Guardiola dường như đã có được rất nhiều kinh nghiệm sau thất bại sấp mặt trước Liverpool ở Champions League mùa trước.
Liverpool đại chiến Man City, cơ hội sẽ mở ra cho Chelsea vượt lên. Đội bóng áo xanh vừa trải qua 2 trận hòa liên tiếp với West Ham và Liverpool. Tuy vậy, cần biết cả 2 đội bóng này đều đang có phong độ rất cao. Gặp Southampton, mọi chuyện hứa hẹn dễ dàng hơn với The Blues. Đội bóng của Mark Hughes đã trải qua 3 vòng liên tiếp không thắng (hòa 1, thua 2).
Tương tự Chelsea, các CLB thành London khác là Tottenham và Arsenal sẽ có cơ hội tốt để giành 3 điểm khi chỉ phải gặp các đội mới lên hạng là Cardiff City và Fulham. Sau khởi đầu chuệch choạc, Tottenham và Arsenal đang âm thầm vượt lên. Nếu giữ được phong độ hiện tại, họ hoàn toàn có thể mơ mộng xa hơn việc lọt vào top 4.
Ở các trận đấu khác, Man Utd sẽ tiếp đón Newcastle trong trận đấu của khủng hoảng. Các 2 đội đều sa lầy khủng hoảng và có vẻ như không có lối thoát nào khác việc sa thải HLV. Kết quả ở Old Trafford vì thế sẽ quyết định Mourinho hoặc Benitez ai là người mất ghế trước tiên.
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 8 PREMIER LEAGUE
Tầm Hoan (theo bongdaso)

Bình luận (0)